Việt Hương sau khi trao tro cốt: 'Thương quá Phi Nhung ơi!'

Showbiz - Ngày đăng : 09:11, 10/10/2021

Sau nhiều ngày phải mạnh mẽ để lo cho Phi Nhung chu toàn, Việt Hương không kìm nổi nước mắt khi ôm đồng nghiệp vào lòng.

Rạng sáng 10/10 (giờ Việt Nam), chuyến bay chở tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Los Angeles (bang California, Mỹ).

Wendy Phạm - con ruột Phi Nhung - và những người thân thiết đã có mặt tại sân bay từ sớm để đón Việt Hương. Vừa gặp danh hài, con gái cố ca sĩ Phi Nhung bật khóc nức nở, ôm chặt.

Sau đó, Wendy Phạm đón nhận tro cốt mẹ. Khoảnh khắc này khiến người thân cũng như khán giả không khỏi xót xa.

Việt Hương sau khi trao tro cốt: Thương quá Phi Nhung ơi!-1
Việt Hương và con gái Phi Nhung khóc nức nở khi gặp nhau.

Việt Hương sau khi trao tro cốt: Thương quá Phi Nhung ơi!-2
Danh hài trao lại tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung cho con gái.

Khi kết thúc chuyến bay gần 30 tiếng với Phi Nhung, Việt Hương cũng có bài đăng dài nói lời tiễn biệt cố ca sĩ.

Danh hài nghẹn ngào cho biết, suốt những ngày qua cô luôn dặn mình phải mạnh mẽ để lo cho Phi Nhung được chu toàn, trọn vẹn. Nhưng hôm nay, khi ôm đồng nghiệp vào lòng, nữ nghệ sĩ không kìm nén được cảm xúc.

"Dạ! Vậy là sau chuyến bay gần 30  tiếng, cố ca sĩ Phi Nhung đã gặp được con gái và vòng tay yêu thương của gia đình.

Việt Hương đã cùng Phi Nhung hoàn thành chuyến bay cuối cùng với rất nhiều tâm trạng và cảm xúc. 2 chị em đã từng đi với nhau lưu diễn khắp nơi để phục vụ khán giả trong và ngoài nước. Nhưng chuyến bay này là một trong những điều mà Việt Hương sẽ không bao giờ quên.

Việt Hương sau khi trao tro cốt: Thương quá Phi Nhung ơi!-3
Chuyến bay cuối cùng của Phi Nhung.

Bao ngày nay Việt Hương dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ để lo lắng chu toàn cho Phi Nhung trọn vẹn. Nhưng hôm nay ôm người đồng nghiệp trong lòng, Việt Hương đã không còn kìm nén được cảm xúc của mình.

Thương quá Nhung ơi! Khóc tiếc thương cho người nghệ sĩ được khán giả yêu mến, tiếc thương người phụ nữ với tấm lòng thiện nguyện luôn đong đầy. 

Nhung ơi! Từ giây phút này Nhung hãy trở về với vòng tay của con gái và gia đình nhé! Hương xin cúi chào tạm biệt Phi Nhung, tạm biệt một ngôi sao sáng, tạm biệt người bạn bản lĩnh, mạnh mẽ nhưng với trái tim đầy tình thương và ấm áp", Việt Hương bày tỏ.

Còn việc hậu sự cho Phi Nhung, nữ nghệ sĩ xin phép nhường lại cho Wendy, gia đình và trung tâm ca nhạc hải ngoại sắp xếp chu toàn cho cố ca sĩ.

Việt Hương cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã hỗ trợ, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy và khán giả gần xa, anh chị em đồng nghiệp...

Nữ nghệ sĩ cũng mong mọi người thông cảm vì không phản hồi hết những cuộc gọi, tin nhắn chia sẻ cùng mình.

Việt Hương sau khi trao tro cốt: Thương quá Phi Nhung ơi!-4Việt Hương sau khi trao tro cốt: Thương quá Phi Nhung ơi!-5
Nguyên văn bài viết của Việt Hương. 

Ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian chiến đấu với Covid-19, hưởng dương 51 tuổi.

8/10 vừa qua, thi hài Phi Nhung được đưa đi hỏa táng, tro cốt được Việt Hương đưa về Mỹ ngay trong tối cùng ngày.

Tang lễ Phi Nhung sẽ được trung tâm ca nhạc hải ngoại - nơi cố ca sĩ làm việc lúc sinh thời - tổ chức vào ngày 12/10 tại chùa Huệ Quang.

Sin