Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón

Xã hội - Ngày đăng : 18:23, 06/10/2021

Tỉnh Nghệ An chuẩn bị áo mưa, nhà bạt, thức ăn để hỗ trợ người dân trên hành trình về quê. "Nhìn dòng người đi giữa mưa thật sự là thương lắm", Chủ tịch MTTQ TP Vinh nói.

Hôm nay 6/10, hàng nghìn người từ các tỉnh, thành phía Nam chạy xe máy về quê ghé trạm dừng chân ở giữa 2 cầu Bến Thủy, Nghệ An

Trời mưa tầm tã, dòng người sau hơn 2 ngày đêm di chuyển 1.000km về đến đất Nghệ An, ai cũng phờ phạc, quần áo ướt sũng, mặt mũi nhem nhuốc.

UBND TP Vinh, tỉnh Nghệ An và các mạnh thường quân dựng hàng trăm mét nhà bạt tạm thời để mọi người dừng chân. Đồng thời chuẩn bị nước uống, sữa, bánh mì, cháo, bánh bao, hàng trăm chiếc áo mưa, xăng xe… phục vụ miễn phí cho người dân.

Trong đoàn có hơn 1.000 công dân Nghệ An. Những người này sau khi nghỉ ngơi tại trạm, được đưa đến khu cách ly tập trung ở các bệnh viễn dã chiến 5, 6 và 7.

Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Thành phố Vinh lập điểm hỗ trợ an sinh cho người dân đi xe máy về quê - Ảnh: Quốc Huy
Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Cơn mưa tầm tã trưa nay

Vợ chồng chị Vừ Thị Dình cùng đứa con nhỏ, trên hành trình về quê ở Hà Giang ghé trạm dừng chân, người mẹ và cháu bé ướt sũng quần áo.

“Hai vợ chồng về quê không còn đồng nào nữa. Xe máy là vay tiền của bạn bè, anh chị để mua lấy phương tiện đi về. Đi đến đâu có người cho đổ xăng đến đó. Hai vợ chồng dọc đường ai cho gì ăn nấy. Riêng con thì ăn cháo gói…” - chị Dình chia sẻ.

Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Chị Dình và cháu bé - Ảnh: Quốc Huy

Khi thấy mấy cháu bé mắc mưa ướt hết quần áo, ông Thiết (SN 1969), quê ở xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, cũng trong đoàn đi xe máy về quê, liền lấy mấy bộ đồ định mang về cho các cháu ở quê ra cho.

Ông Thiết tâm sự: “Mấy bộ quần áo con gái mua ở Bình Dương gửi tôi mang về làm quà. Thấy các cháu bị ướt hết nên tôi nhường lại. Các cháu và bố mẹ còn đi xa về tận Hà Giang, trong khi trời còn mưa lớn”.

Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Ông Thiết vượt hành trình trên xe máy 2 ngày đêm từ Bình Dương về quê Nghệ An - Ảnh: Quốc Huy
Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Mấy bộ quần áo con gái mua cho ông Thiết về quê làm quà đã nhường lại cho 3 đứa trẻ bị mưa ướt ở cầu Bến Thủy

Cũng theo ông Thiết, ông mới từ Nghệ An vào Bình Dương làm phụ hồ được hơn 1 tháng thì nghỉ dịch hơn 3 tháng. Lần này xác định về nhà là ở lại với quê hương.

Chủ tịch MTTQ TP Vinh Nguyễn Thị Ánh Tuyết trực tiếp có mặt tại điểm hỗ trợ an sinh cho những người về quê cho biết, 2 ngày qua, mặt trận kêu gọi các mạnh thường quân chuẩn bị nước uống, cháo, bánh mì, bánh bao, sữa… phục vụ người dân.

“Nhìn dòng người đi giữa mưa như này thật sự thương lắm. Trời càng mưa thì càng nóng ruột. Đề nghị các tỉnh cần lên kế hoạch đón công dân có nguyện vọng về quê thật phù hợp. Để bà con tự đi về thế này xót xa quá" - bà Tuyết chia sẻ.

Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Dựng hàng trăm mét nhà bạt ở đầu cầu Nghệ An để người dân có chỗ dừng chân.
Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Dưới chân núi Dũng Quyết...
Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
...hàng trăm người dừng chân
Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Người dân nhận áo mưa, bánh bao, sữa, cháo.
Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Rất đông người tập trung ở điểm dừng chân cầu Bến Thủy.
Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Thay chiếc áo bị ướt cho con.
Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Có 700 chiếc áo mưa đã được phát gần hết.
Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Những quả trứng nóng mới luộc gửi đến người dân.
Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Khi phát hiện thiếu quần áo trẻ con, có mạnh thường quân vội mang đến hàng chục bộ còn nguyên đóng gói, cho ai có nhu cầu.
Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Hàng trăm người ở Nghệ An chờ đợi để được đưa đến khu cách ly tập trung.
Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Chủ tịch MTTQ tỉnh Nghệ An (áo vàng) và Chủ tịch MTTQ TP Vinh cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lên phương án chuẩn bị khi lượng người về quê ngày càng đông - Ảnh: Quốc Huy
Dòng người chạy xe máy về quê trong mưa, Nghệ An dựng nhà bạt đón
Toàn cảnh dưới chân núi Dũng Quyết - Ảnh: Quốc Huy
Nghệ An hỗ trợ đón hàng nghìn người về quê bằng xe máy

Nghệ An hỗ trợ đón hàng nghìn người về quê bằng xe máy

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ban ngành đồng tình hỗ trợ tối đa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đi xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê.

Quốc Huy

Quốc Huy