Lưu Tuyết Hoa: Tuổi già nghiện thuốc lá, bầu bạn với chó cưng

Showbiz - Ngày đăng : 07:47, 27/09/2021

Diễn viên Lưu Tuyết Hoa, 62 tuổi, không thể cai thuốc dù bác sĩ cảnh báo nguy hại sức khỏe. Bà ở với 2 con chó cưng, cuộc sống "buồn mãi cũng thành quen".

Hôm 26/9, paparazizi bắt gặp Lưu Tuyết Hoa đứng trò chuyện với bạn bè trên một con phố ở Thượng Hải. Diễn viên mặc sơ mi trắng, buộc tóc đuôi ngựa trông trẻ trung, vui tươi.

Khi đang đứng bên lề đường "tám" chuyện, bà lấy trong túi ra bao thuốc và chiếc bật lửa rồi châm, hút, điệu bộ thoải mái như một thói quen. Chẳng cần giữ hình tượng, bà nhả khói phì phèo, cười đùa vui vẻ.

Lưu Tuyết Hoa: Tuổi già nghiện thuốc lá, bầu bạn với chó cưng-1
Lưu Tuyết Hoa phì phèo thuốc lá.

Trong cuộc phỏng vấn cách đây vài năm, Lưu Tuyết Hoa thừa nhận không bỏ được thuốc lá.

"Tôi từng đi tiêm thuốc để cai nghiện thuốc lá. Bác sĩ nói sau khi tiêm phải ngừng hút. Được vài hôm, tôi đến chơi mạt chược với bạn rồi lại thèm và hút. Sau lần cai thuốc thất bại, tôi chẳng còn nghĩ đến việc bỏ thuốc nữa. Cách cai nào rồi cũng thất bại với tôi thôi".

Lưu Tuyết Hoa hiện sống ở Thượng Hải. Bầu bạn với bà là 2 con chó. Nơi bà sống vật dụng đơn giản, nhà cửa rộng rãi, thoáng mát. Diễn viên nói đã quen với cảnh sống này, không thấy thiếu thốn gì. Bà thuê một lái xe, một giúp việc hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa.

Gần đây, Lưu Tuyết Hoa tham gia chương trình tạp kỹ Hè Dưới Mái Hiên, chia sẻ cuộc sống "nghỉ hưu" của mình. "Cứ ở nhà là tôi bật tivi, kể cả có ngủ thì tivi cũng không được tắt. Cuộc sống hàng ngày là xem tivi, chơi mạt chược, chăm sóc hai con chó, thi thoảng nói chuyện điện thoại với gia đình", bà kể.

Lưu Tuyết Hoa: Tuổi già nghiện thuốc lá, bầu bạn với chó cưng-2
Lưu Tuyết Hoa xuất hiện trong chương trình tạp kỹ hồi đầu tháng 9. Bà nói đùa: "Cuộc sống của tôi buồn tẻ, có gì đâu mà ghi hình".

Diễn viên gạo cội thừa nhận sống một mình suốt 10 năm, bà đã quen với cuộc sống nhàm chán này. "Tôi không thích ra ngoài, không biết làm những thứ tân tiến và hoàn toàn không thoải mái tiếp xúc với cuộc sống hiện đại", bà nói.

Như bất cứ người nào sống đơn độc ở tuổi trung niên, bà chỉ sợ mình ốm đau, tai nạn bất trắc trong nhà mà không ai biết. Bà nói có ý định vào viện dưỡng lão trong 10 năm nữa: "Ít nhất là với sự hỗ trợ của nhân viên y tế, tôi cũng an toàn".

Lưu Tuyết Hoa: Tuổi già nghiện thuốc lá, bầu bạn với chó cưng-3
Lưu Tuyết Hoa dắt chó đi dạo.

Sau khi chương trình phát sóng, khán giả tò mò đặt câu hỏi: "Lưu Tuyết Hoa không có chồng con hay sao mà sống một mình?". Theo truyền thông Đài Loan, diễn viên từng 2 đời chồng nhưng không con cái. Người đàn ông gắn bó với bà đã qua đời từ lâu, giờ chỉ còn bà một mình một bóng.

Người đàn ông đầu tiên gắn bó với Lưu Tuyết Hoa là diễn viên Trương Bội Hoa. 2 người yêu nhau sau khi cùng đóng một bộ phim. Mối quan hệ kéo dài hơn một năm thì chấm dứt, nguyên nhân vì cả hai nhận ra tình cảm không đủ sâu sắc để gắn bó lâu bền.

Lưu Tuyết Hoa: Tuổi già nghiện thuốc lá, bầu bạn với chó cưng-4
Lưu Tuyết Hoa trên màn ảnh Hoa ngữ thời trẻ.

Chia tay Trương Bội Hoa, Tuyết Hoa rơi vào mối tình sai trái với Lưu Đức Khải - một diễn viên đã có gia đình. Ban đầu, Lưu Đức Khải giấu người yêu chuyện đã có vợ. Khi sự việc vỡ lở, anh mới quyết định bỏ vợ, đến với Tuyết Hoa.

Năm 1990, Lưu Tuyết Hoa mang thai. Điều bà không ngờ tới là người đàn ông mình tin tưởng ngoại tình. Sau 6 năm bên nhau, Đức Khải bỏ bà đi theo người đàn bà khác.

Giữa giai đoạn sóng gió, Lưu Tuyết Hoa gặp nạn, sảy thai. Đau lòng hơn, bác sĩ nói bà khó mang bầu lần nữa.

Trong lúc đó, ở nước ngoài, Lưu Đức Khải kết hôn với người tình mới - một cô gái Pháp xinh đẹp.

Lưu Tuyết Hoa từng kể về đoạn đường khó khăn này: "Đối với tôi, thời điểm đó, những chuyện xảy ra như tiếng sấm giữa trời quang, chuyện từ trên trời rơi xuống. Tôi không thể nói được gì, chỉ có thể chấp nhận sự thật này".


Lưu Tuyết Hoa trên màn ảnh

Vài năm sau cuộc tình đau khổ, Lưu Tuyết Hoa nguôi ngoai, bước vào mối tình mới. Người bà yêu là biên kịch Đặng Dục Côn - một người đàn ông hơn bà 13 tuổi. Trải qua quá nhiều thất bại trong tình cảm, diễn viên gặp khó khăn trong việc trao chân tình cho người khác.

Tuy nhiên, may mắn thay, Đặng Dục Côn yêu bà thật lòng. Ông đeo đuổi bà nhiều năm, cuối cùng được bà gật đầu đồng ý. 9h sáng ngày 19/9/1999, họ ký giấy kết hôn, chính thức thành vợ chồng.

Ông trời trêu ngươi Lưu Tuyết Hoa, khiến bà không được trọn đời bên người bà tưởng là bến đỗ cuối cùng. Năm 2011, ông Đặng ngã và qua đời. Có thông tin Lưu Tuyết Hoa tỉnh dậy và phát hiện chồng đã chết ở lầu dưới.

Xung quanh cái chết của ông, nhiều tin đồn rộ lên là ông tự tử vì bệnh tật. Lưu Tuyết Hoa không bao giờ nói về điều đó. Tuy nhiên, diễn viên nói nhiều năm sau khi chồng mất, bà vẫn không tin đó là sự thật. Trong thâm tâm, bà chỉ coi cái chết của chồng như thể ông đi du lịch lâu ngày, chưa hẹn ngày hội ngộ.

Lưu Tuyết Hoa tiết lộ sau khi chồng qua đời, nhiều người lo lắng bà sẽ tự kỷ vì ở nhà suốt ngày. Bà nói, thực chất là mình lạc lõng với cuộc sống hiện đại.

Lưu Tuyết Hoa: Tuổi già nghiện thuốc lá, bầu bạn với chó cưng-5
Lưu Tuyết Hoa và người chồng "danh chính ngôn thuận" Đặng Dục Côn.

Lưu Tuyết Hoa là diễn viên gạo cội nổi tiếng Trung Quốc. Bà đóng nhiều phim kinh điển như Bao Thanh Thiên, Xóm vắng, Dòng Sông Ly Biệt, Người Vợ Câm... Gần đây bà đóng Chung Cực Bút Ký, Phi Hổ Ngoại Truyện...