Tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc vào đúng mùng 1 Tết, Cnet phản ứng: Trung Quốc chỉ có ưu thế về thể hình chứ kĩ thuật sao so nổi Việt Nam
Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 11:00, 02/07/2021
Theo kết quả từ lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, cùng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.
Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Saudi Arabia trên sân khách vào ngày 2/9/2021. Đến lượt đấu thứ 2 ngày 7/9 trên sân nhà, tuyển Việt Nam sẽ gặp Australia.
Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc trên sân khách vào ngày 12/10 và dự kiến sẽ gặp Trung Quốc tại sân nhà Mỹ Đình ngày 1/2/2022, đúng ngày mùng 1 Tết.
Được biết, Trung Quốc là đối thủ được nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong gặp. Đội U22 Việt Nam từng thắng U22 Trung Quốc 2-0 ngay trên sân khách vào tháng 9/2019. Tuy nhiên hiện tại, đội tuyển quốc gia Trung Quốc đã có nhiều thay đổi với việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch từ Anh, Brazil. Thế nên không ít netizen xứ Trung cũng phấn khích không kém khi chứng kiến màn so tài lần nữa giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Trên Weibo, chủ đề này được bàn tán khá rầm rộ vào hôm qua (1/7). Nhiều Cnet khẳng định, tuyển Việt Nam vài năm trở lại đây đã tiến bộ rõ rệt ở kĩ thuật và thể lực, thế nên không dễ để tuyển Trung Quốc có thể xem thường. Ngược lại, một bộ phận khác không ngần ngại tuyên chiến đội tuyển Việt Nam, thậm chí còn tin chắc tuyển nước ta sẽ bị đội tuyển bóng đá Trung Quốc xử đẹp.
Bình luận của netizen xứ Trung:
1. Các anh em nói cho tôi biết, mọi người có tự tin là Trung Quốc sẽ thắng Việt Nam không?
- Không
- Xử đẹp Việt Nam đi để Trung Quốc có một năm mới thật vui vẻ.
- Những năm gần đây Việt Nam tiến bộ rõ rệt, đừng coi thường họ.
3. Dù không được đi tiếp thì cũng phải xử đẹp Việt Nam.
- Từ bao giờ mà đội tuyển Trung Quốc lại tự tin đến thế?
- Đội tuyển Trung Quốc chỉ có ưu thế về thể hình, chứ kỹ thuật thì sao so nổi với Việt Nam.
5. Việt Nam hả? Chuyện nhỏ, thắng 7-0 là được.
- Mài tưởng đây là mấy năm trước à, Việt Nam giờ cũng khó chơi lắm má.
7. Chuẩn bị video của Phạm Chí Nghị đi là vừa đó mấy má.
- Ai thắng thì người đó có Tết, vậy thôi.
- Lứa cầu thủ sinh sau năm 1996 của Việt Nam giỏi lắm. Asian Cup đợt vừa rồi đá hay lắm, vào tới tứ kết. Còn là Á quân giải U23 Châu Á 2018 nữa.
Trong bảng B, Việt Nam là đội có nhiều "duyên nợ" với Trung Quốc nhất. Chính đội trưởng tuyển Trung Quốc cũng nhấn mạnh: không thể xem thường Việt Nam.