Ngẫm lại chuyện 2 idol nữ mạnh dạn trút bỏ áo ngực, phải chăng mỗi chúng ta nên gạt bỏ những định kiến bảo thủ?

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 19:25, 30/06/2021

Sulli và Hwasa đã rất dũng cảm trong việc khẳng định quan điểm của bản thân, còn bạn thì sao?

Giữa tháng 10 năm 2019, công chúng xứ Hàn chấn động trước tin tức nữ thần tượng Sulli qua đời do tự sát tại nhà riêng. Cố nghệ sĩ bạc mệnh này đã chiến đấu với căn bệnh trầm cảm nặng trong một thời gian dài do bị ảnh hưởng tiêu cực từ những bình luận ác ý trên mạng xã hội. Cái chết của cô đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng với nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Lại nói về chặng đường đời ngắn ngủi của Sulli, trước khi tìm đến cái chết cựu thành viên f(x) từng bị đánh giá là một nghệ sĩ rất kỳ lạ khi có lối sống không giống bất kỳ ngôi sao nào trong làng giải trí. Nhiều người cho rằng cô nàng đã quá dại dột khi đánh mất hình tượng idol ngây thơ, trong sáng đình đám một thời để trở thành một người nổi loạn với cách sống đầy bản năng.

Hình tượng của "công chúa SM" bắt đầu đi xuống khi cô nàng xác nhận mối quan hệ yêu đương với đàn anh Choiza, đăng những bức ảnh kỳ lạ lên Instagram, đắm chìm trong những bữa tiệc tùng thâu đêm với bạn bè. Không chỉ thế, Sulli còn gây ra một làn sóng tranh cãi lớn khi đăng tải hình ảnh không mặc áo ngực lên mạng xã hội. Thậm chí, cô nàng còn vui vẻ "thả rông" khi xuất hiện ở những địa điểm công cộng.

Không ít người tin rằng nữ thần tượng đang cố gây sự chú ý và chỉ trích cô rôm rả trên các diễn đàn. Nhận thấy sự quan tâm của cư dân mạng, báo chí truyền thông rất thích khai thác chủ đề những bức ảnh nhạy cảm của Sulli bên cạnh những tin tức đời tư của cô. Cánh đàn ông cũng không ngồi yên, liên tục có những bình luận quấy rối, body-shaming đối với nữ nghệ sĩ.

Tháng 7/2019, một idol nữ khác cũng gây bất ngờ khi thả rông vòng 1 tại sân bay, đó là Hwasa (MAMAMOO). Trong một lần thực hiện lịch trình, cô nàng nóng bỏng này khiến cánh phóng viên mắt tròn mắt dẹt khi sải bước đầy tự tin, vui vẻ vẫy chào fan mà không mặc áo ngực. Vốn đã có hình tưởng sexy từ trước nên Hwasa không bị chỉ trích nặng nề như Sulli. Song, đôi khi cô nàng vẫn phải đối mặt với những màn "hỏi xoáy đáp xoay" từ truyền thông về hành động này.

Mặc cho dư luận đồn đoán và tranh cãi, cả Sulli và Hwasa đều đưa ra một câu trả lời đơn giản đến không ngờ: "Tôi không mặc áo ngực vì nó khiến tôi thấy thoải mái". Thật vậy, bất kỳ cô gái nào cũng phải công nhận rằng mặc áo ngực mang lại cảm giác tự tin hơn nhưng chẳng dễ chịu chút nào. Phần lớn nữ giới thường cởi bỏ áo lót ngay khi về nhà sau 1 ngày dài chịu đựng.

Một trong những hoạt động nổi bật của phong trào nữ quyền trên toàn thế giới là giúp phụ nữ được "giải phóng bộ ngực" của họ khỏi những chiếc áo lót chật hẹp và gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với các quốc gia phương Đông thì việc "thả rông" chưa thực sự phổ biến. Nhiều nữ giới e ngại ánh mắt dò xét, lời đàm tiếu của những người xung quanh khi không có "lớp rào" bảo vệ bộ phận nhạy cảm.

Tuy nhiên, Sulli và Hwasa đã chống lại định kiến đó bằng cách tự tin làm những gì mình muốn. Hai nữ thần tượng đã tận dụng tốt sức ảnh hưởng của bản thân để ủng hộ phụ nữ chống lại định kiến cũ kỹ, đã ăn sâu vào tư tưởng của các quốc gia Châu Á, bất chấp việc họ sẽ phải nhận lại sự công kích nặng nề từ những người bảo thủ.

Ít ai biết rằng chỉ 2 ngày sau khi thành viên MAMAMOO công khai "thả rông" vòng 1 ở sân bay là ngày "No Bra Day", tức sự kiện khuyến khích phụ nữ cởi bỏ áo ngực, một trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư vú. Cũng không mấy người biết được sự thật là Sulli luôn đau đáu trong lòng việc làm sao để sản xuất những chiếc băng vệ sinh hữu cơ, túi trong suốt dành cho nữ giới.

Trên thực tế, có rất nhiều bình luận tích cực về hành động của 2 nữ nghệ sĩ. Một cư dân mạng từng nói: "Tôi ủng hộ cả Hwasa và Sulli. Hi vọng rằng một ngày nào đó, chúng ta có thể sống mà không quan tâm tới ánh mắt của người khác". Cũng giống như góc nhìn của Amber f(x), việc người em thân thiết của cô nàng có những hành động kỳ quặc chỉ đơn giản là "đa dạng trong biểu hiện", một cách để phơi bày con người chân thật của bản thân trước thế giới đầy giả tạo và hà khắc.

Về cơ bản, việc mặc hay không mặc áo ngực là lựa chọn của mỗi người. Dù cách thể hiện bản thân ra sao, họ đều có lý do riêng và không đáng bị chỉ trích. Bước sang một thập kỳ mới, hi vọng tất cả các cô gái (và cả những chàng trai) có thể gạt bỏ những định kiến cổ hủ về giới tính, ngoại hình, cách nhìn nhận thế giới,... để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

HL (Tổng hợp),