Chó sói 'ăn mất ngon' vì vị khách vô duyên, chẳng những cướp mồi còn tát tới tấp vào mặt 'khổ chủ'

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 09:00, 02/11/2020

Con gấu tỏ ra không hề khách sáo mà trắng trợn cướp lấy bữa ăn, liệu hai con chó sói có thể bảo vệ được thành quả của mình?

Hai con chó sói đã có cuộc đi săn thành công và kiếm được một miếng mồi ngon lành, nhưng chưa kịp dùng bữa thì một kẻ thù bỗng lầm lì tiến tới với ý định giành giật bữa ăn.

'Vị khách không mời mà đến' này chính là gấu nâu (danh pháp khoa học: Ursus arctos), một loài gấu có thể nặng từ 130 đến 700kg. Gấu nâu là loài vật lớn thứ nhì trong các động vật ăn thịt trên cạn, chỉ sau gấu Bắc Cực.

Con gấu kéo lê cái xác của con mồi về phía mình bất chấp thái độ hăm he đe dọa của hai con sói. Tuy nhiên, gấu nâu đã cho thấy sức mạnh tuyệt đối của mình trước đối thủ bằng cách tung những cú tát trời giáng rồi vật một trong hai con sói ra để tấn công.

Lần này thì thắng bại đã rõ, hai con sói tuy có lợi thế về số lượng nhưng cũng phải khuất phục trước kẻ thù quá mạnh. Chúng dùng ngôn ngữ cơ thể để cho thấy sự phục tùng rồi để lại bữa ăn cho gấu nâu.

Xem video: