Nhưng thôi bây giờ có nói gì thì chuyện không hay cũng đã xảy ra, theo tôi cậu nên bình tĩnh, chấp nhận sự thật tỉnh táo để biết mình sai ở đâu, cần làm gì cho cuộc sống hiện tại và tương lai còn dài ở phía trước của bản thân mình.
Đó thực sự là một tai nạn và tôi nghĩ mình phải chịu trách nhiệm vì đã không biết giữ mình. Thế nhưng, ngày nào cậu ấy cũng sang, nói đi nói lại một câu khiến tôi nổi cáu.
Anh nên giữ bình tĩnh, dù còn hết lòng yêu thương vợ và chấp nhận tha thứ lỗi lầm cho cô ấy, nhưng anh hãy chậm lại một nhịp đừng quá nhiệt tình níu kéo cô vợ đã phản bội anh, mà hãy để cô ấy sống một thời gian với sự đam mê, sự lựa chọn của mình.
Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Nước mắt ân hận của 'trai bao' sau cuộc tình lắm tiền nhiều của với quý bà hơn 20 tuổi , qua tâm sự từ đáy lòng của bạn, tôi biết bạn đã ân hận, đã hối lỗi với những gì mình hành động, mình sống suốt mấy năm qua.