Phát hiện chồng ngoại tình chỉ nhờ…một giấc mơ

Minh An (ghi)| 08/01/2021 05:53

Việt BáoTôi và Long đến với nhau khi cả hai đã bước snag tuổi 30. Sau 3 năm yêu nhau, tôi tự tin mình đã hiểu Long và anh chính là mảnh ghép còn lại của cuộc đời tôi.

5 năm hôn nhân chúng tôi có những ngọt ngào, hạnh phúc và một bé trai kháu khỉnh. Dự định sang năm chúng tôi sẽ sinh thêm con thì tôi phát hiện ra bí mật động trời của chồng chỉ sau một giấc mơ.

Thú thật, Long là người làm gì cũng kín đáo nên có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ được là Long ngoại tình.

Anh vẫn yêu thương tôi và con, dịp cuối tuần hay lễ Tết luôn xung phong vào bếp nấu những món tôi thích và không quên tặng tôi những món quà mà tôi thích.

Đặc biệt, ra đường, Long chưa bao giờ để tôi lẻ loi, lúc nào anh cũng nắm tay tôi khi sang đường, sẵn sàng ôm tôi khi gió mùa về…Chuyện chăn gối nếu không phải Long thì tôi nghĩ không ai hợp với tôi hơn anh, chúng tôi thấu hiểu và hòa nhịp đến đê mê.

Một người chu đáo với vợ, trả bài đầy đủ mỗi tối, tháng nào cũng đưa đủ tiền lương cho vợ thì ai mà ngờ được anh ta ngoại tình?

Thế mà, đùng cái, hôm ấy phải làm báo cáo nên tôi thức thông trưa. Đến tầm 3h chiều tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ tôi thấy Long nắm tay một người phụ nữ khác trong khu trung tâm thương mại. Long còn chọn đồ cho cô ta, đó là cô gái cao ráo, xinh xắn, dễ thương và nhìn Long tôi thấy anh không giấu được sự hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt.

Rồi, hai người dùng bữa trưa, âu yếm đưa nhau vào một khách sạn gần công ty Long. Giấc mơ nhưng mọi thứ diễn ra rõ mồn một khiến khi tỉnh dậy tôi còn toát mồ hôi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay lập tức tôi bấm máy gọi cho Long. Anh không nhấc máy, tôi càng có lí do để nghi ngờ giấc mơ kia là thật.

Tiếp tục gọi một cuộc nữa, Long bấm máy bận. Không dừng lại ở đó, tôi quyết tâm gọi đến khi nào Long nghe máy mới thôi.

Đến cuộc thứ 4 thì chồng tôi bắt máy. Anh ta nói với giọng bực bội: “gọi gì ghê thế, đang bận sấp mặt”.

Tôi nói liên hồi: “Anh bận gì, bận ôm gái à”.

Anh ta chuyển giọng bất ngờ, lắp bắp: “Em hoang tưởng à, gái nào, đang làm ở công ty”.

Tôi tiếp tục: “Đúng rồi, anh đang làm việc ở khách sạn gần công ty anh đúng không?”.

Anh ta giận giữ: “Có thôi ngay đi không hả? Em bị điên à”.

Tôi cũng hét lên không kém: “Anh còn chối đến khi nào, anh mở máy lên tôi gửi hình ảnh cho anh xem, muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm”.

Tôi cứ thế tru tréo lên mà rõ là lúc ấy tôi chỉ nói như trong giấc mơ nhìn thấy chứ nào có cái gì làm bằng chứng.

Người ta nói có tật giật mình quả không sai. Đến khi tôi cao giọng thì Long bắt đầu nói với giọng hối lỗi: “Tối về mình nói chuyện nhé, mọi thứ không như em nghĩ đâu” rồi tắt máy.

Thú thực, lúc nói chuyện với chồng tôi cứ như bị ma nhập, cứ thế phun ầm ầm chứ nào có biết gì.

Ai ngờ, chiều hôm ấy Long về sớm nấu bữa tối. Thấy tôi, anh ta xuống giọng xin lỗi và thú nhận.

Anh ta nói cô gái mà chiều nay anh ta vào khách sạn là nhân viên mới của công ty, anh bị cô ấy quyến rũ nên mời làm thế. Anh ta xin lỗi tôi vì những gì đã diễn ra và hứa không bao giờ lặp lại.

Trời đất như quay cuồng, trong một giấc mơ thôi mà mọi chuyện diễn ra đúng như thật, chồng tôi có bồ và phản bội tôi.

Lòng tin của tôi với anh ta biến mất…Mấy ngày nay anh ta tỏ ra hối hận, luôn về sớm cơm nước, thậm chí chủ động rủ tôi đi chơi nhưng cơm anh ta nấu tôi cũng chẳng buồn nuốt.

Cứ nghĩ đến cảnh mình chung chồng với người đàn bà khác là tôi thấy thật ghê tởm. Tôi có nên tha thứ và cho anh ta cơ hội không?

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện chồng ngoại tình chỉ nhờ…một giấc mơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO