Phẫn nộ thanh niên nôn cả vũng máu, giả ung thư để lừa người đi đường ở Hà Nội

27/01/2022 11:08

Một đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội khiến cư dân mạng phẫn nộ, khi lòng thương người của mình bị một số đối tượng xấu lợi dụng để kiếm tiền.

Camera an ninh tại một con ngõ nhỏ giữa lòng thành phố Hà Nội, ghi lại được hình ảnh xảy ra vào khoảng 12h50 ngày 23/01/2022 khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo clip, trước cửa quán cà phê có một thanh niên đeo ba lô trên lưng bước đi loạng choạng rồi bất chợt đưa tay lên miệng ho rồi ngã nhào xuống đường. Sau khoảng 10 giây ngồi xổm dưới lòng đường, thanh niên loạng choạng đứng dậy với bàn tay trái nhuộm màu đỏ như máu, dưới mặt đường một vũng nhỏ màu đỏ như máu vừa bị nôn ra.

Hình ảnh một người như đang gặp vấn đề rất nguy hiểm về sức khỏe ấy, đã thu hút sự chú ý của người đi đường cũng, như những người đang có mặt xung quanh đó.

Phẫn nộ thanh niên nôn cả vũng máu, giả ung thư để lừa người đi đường ở Hà Nội

Tuy nhiên, chủ nhân đoạn clip chia sẻ: "Cảnh báo cho mọi người nạn lừa đảo mới nhé. Nó sẽ đi vào ngõ đông người tránh đường lớn để diễn. Thấy quán mình đông nó quay lại và bắt đầu phun máu. Nó kể bị ung thư, mọi người đi qua cho nhiều tiền lắm… Em cho nhân viên ra rửa mới biết máu giả".

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ với thủ đoạn lừa đảo mới của những kẻ không làm mà muốn có ăn. Cũng có nhiều người chia sẻ lại tình huống tương tự mình đã từng gặp phải.

Phẫn nộ thanh niên nôn cả vũng máu, giả ung thư để lừa người đi đường ở Hà Nội

"Không làm mà muốn có ăn, chân tay đầy đủ lại đi xin lòng thương của người khác. Những kẻ như này sớm muộn cũng sẽ sinh nghề tử nghiệp mà thôi";

"Diễn xuất sâu quá. Nôn ra máu mà cứ như đổ cả bát ra đường thế kia mà nhiều người cũng tin được. Lòng tốt đặt không đúng chỗ cảm giác ấm ức không bao giờ quên";

"Ngày xưa tôi bị lừa đúng quả này. Đang ngồi uống bia ở quán, đứng dậy hô hào anh em cả quán được hơn triệu. Ngày hôm sau gặp nó uống trà đá ở bến xe";

"Từng bị thanh niên này bịp 1 lần trên đường Nguyễn Công Hoan. Nghĩ thương cảm với sợ sợ nên dừng lại cho tiền, mà lúc sau đi qua thấy thanh niên lấy trong ba-lô ra 1 chai đỏ đỏ biết ngay bị lừa. Nghĩ vẫn cay";

"Thấy nôn ra máu, thấy người bệnh nặng tốt nhất nên gọi cấp cứu, gọi công an chính quyền tới hỗ trợ. Đúng thì họ được giúp kịp thời chính thống, kẻ lừa đảo thì sợ sun vòi vào ấy chứ".

Thiết nghĩ, những nhà hảo tâm đôi khi cần xem xét lại cách cho đi lòng tốt của mình, hãy giúp đỡ những người yếu thế bằng cách cho họ cần câu chứ không nên cho họ con cá. Bởi chắc chắn sẽ có kẻ lợi dụng tính thương người của đồng bào ta mà dựng nên những câu chuyện, những hoàn cảnh thương tâm như trên để xin tiền, lừa đảo làm tổn thương tâm hồn thiện lương của những người tốt bụng.

 Lam Giang

Clip: MXH

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phẫn nộ thanh niên nôn cả vũng máu, giả ung thư để lừa người đi đường ở Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO