Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 21/7 (giờ Washington DC) nói bản thân sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được "bức thư tốt đẹp" từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi ông thoát âm mưu ám sát cuối tuần trước.
Các nguồn thạo tin tiết lộ, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gọi điện cho Tổng thống Joe Biden và chỉ ra dấu hiệu ông không thể thắng cử đối thủ Donald Trump năm nay.
Trong 48h trước khi bắn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đã tới nhiều địa điểm ở trong và xung quanh thành phố quê hương Pittsburgh, bang Pennsylvania.
Từ một người nhất quyết nói "không" với ông Trump và từng gọi Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ là "người nguy hiểm", thượng nghị sĩ JD Vance đã trở thành đồng minh, "phó tướng" của ông Trump.
Khẩu súng trường bán tự động ‘kiểu AR’ được nghi phạm sử dụng trong vụ tấn công ông Donald Trump là một trong những vũ khí phổ biến, dễ nhận biết nhất của Mỹ.
Doanh số bán các mặt hàng in hình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng mạnh, sau vụ nổ súng nhằm vào ứng cử viên đảng Cộng hòa tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania.
Các cửa hàng lưu niệm tại thị trấn Rostraver ở bang Pennsylvania ghi nhận một sự bùng nổ về doanh số bán hàng có in hình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau vụ ám sát chính trị gia này trong cuộc vận động tranh cử ở bang ngày 13/7.
Khi thị trường tài chính thế giới mở cửa trở lại sau vụ ông Trump bị ám sát hụt, chuyên gia dự đoán hoạt động thương mại của Trump có nhiều động lực phát triển.
Nhà chức trách Mỹ cho biết, một người đàn ông đã thiệt mạng khi cố gắng bảo vệ gia đình mình trong vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania.
Gia đình, chủ lao động cũng như bạn học của nghi phạm Matthew Crooks đã cung cấp một số thông tin liên quan đến nghi phạm sau vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump.
Trong khoảnh khắc vết đạn sượt qua tai trong một âm mưu ám sát giữa thanh thiên bạch nhật, ông Trump ở tuổi 78 đã phản xạ đúng nguyên tắc “Run, Hide, Fight” mà Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) dùng để đào tạo.
Nhiều nhân chứng ban đầu nghĩ rằng vụ nổ súng là một trò đùa hay một màn bắn pháo hoa. Sau đó, họ nhìn thấy cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rời sân khấu với một bên tai bị thương.