Một nam thanh niên ở Kon Tum trong lúc đang sửa ôtô thì bất ngờ bị một thanh sắt vướng vào khiến một phần da đầu và xương sọ bị lóc ra. Sau đó, anh đã được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.
"Khi đến khu vực có nhiều đoạn cua nguy hiểm, tôi đã chủ động giảm tốc độ xuống 40km/h. Bất ngờ, xe khách ngược chiều vượt ô tô khác ngay khúc cua khiến tôi né không kịp", tài xế xe tải kể lại.
Đang cùng đoàn lên thị trấn Măng Đen công tác, vợ chồng bác sỹ Nguyễn Văn Giáp, Lương Hải Yến (làm việc tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai) đã gặp vụ tai nạn trên nên dừng xe. Hai vợ chồng cùng người dân và lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân.
Theo Ban tổ chức, khi cách mặt đất khoảng 20m, chiếc dù của vận động viên bị lỗi, đột ngột xoắn lại khiến người này rơi xuống đất, chấn thương nặng và tử vong sau đó.
Trong quá trình hạ cánh, một phi công dù lượn của đoàn Hà Nội đã gặp sự cố kỹ thuật và rơi xuống mặt đất. Nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.
Với những đường cong nhẹ nhàng từ bên ngoài mặt tiền tới cả nội thất bên trong, pha cùng với màu sắc nội thất trung tính, căn nhà phố trở nên nhẹ nhàng, ấm cúng và nổi bật hơn hẳn trong cảnh quan chung.
Tại huyện Kon Plông của tỉnh Kon Tum, 5 trận động đất xảy ra liên tục trong sáng 7/2. Trận mạnh nhất có độ lớn 4.0 và có thể cảm nhận được rung chấn trên mặt đất.
Vào rừng hái lá, bà Y Kinh bị lạc rồi mất tích. Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện bà này tại khu rừng thuộc huyện Đăk Hà (Kon Tum) trong tình trạng bị đói và sợ hãi.
Sau khi uống thuốc ngủ tự tử tại nhà riêng, người đàn ông làm kế toán của một đơn vị ở Kon Tum được người thân đưa đi cấp cứu. Qua cơn nguy kịch, người này tiếp tục nhảy lầu và tử vong sau đó.
Dự kiến cần tới trên 519 triệu đồng cho việc tiêu hủy gần 50 tấn vật chứng, tài sản của vụ án ma túy lớn được phát hiện tại huyện Đăk Hà vào tháng 8/2019.