Nữ giáo viên cùng 2 con nhỏ mất tích sau khi nhờ đồng nghiệp gửi hàng loạt tin nhắn cho người thân

09/05/2022 15:47

Chiều 9/5, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Tiến Chức – Chủ tịch UBND xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết các lực lượng chức năng của địa phương đang khẩn trương tìm kiếm chị V.T.H.T. cùng 2 con nhỏ mất tích khi ra bờ sông.

Theo ông Chức, vào khoảng 9h ngày 8/5, chị V.T.H.T. (SN 1991, trú tại xã Cẩm Văn; giáo viên mầm non) đã cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn 2 tuổi ra khỏi nhà.

Khi đó, người thân của chị T nghĩ chị đưa con đi chơi như bình thường nên gia đình không ai để ý. Tuy nhiên, đến khoảng 10h cùng ngày, gia đình chị T bàng hoàng nhận được tin dữ từ người đồng nghiệp chuyển tới.

Nữ giáo viên cùng 2 con nhỏ mất tích sau khi nhờ đồng nghiệp gửi hàng loạt tin nhắn cho người thân
Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 3 mẹ con chị T. trên sông Thái Bình.

“Tin nhắn chị T gửi cho người đồng nghiệp lúc 9h15 ngày 8/5 và nhờ chuyển tới gia đình mình. Chị T cũng nhắn cho đồng nghiệp rằng: “Nếu có kiếp sau mình vẫn là chị em, đồng nghiệp tốt"… Tiếp đến, chị T cũng nhờ người đồng nghiệp chuyển cho mẹ ruột với nội dung: “Cháu thì bà chơi chán rồi, con với cháu đi trước...".

Không chỉ nhờ đồng nghiệp chuyển tin nhắn cho mẹ mà chị T. còn gửi cả tin nhắn cho em gái, em trai… trong nội dung tin nhắn hoàn toàn khác nhau. Nội dung cho người em gái thì chị T viết: “Chị và cháu đi chơi xa...", nên chúng tôi hy vọng là chị T không tự tử" Chủ tịch xã Cẩm Văn thông tin.

"Sau khi xảy ra sự việc, người thân đã báo với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, tôi cùng lực lượng chức năng của địa phương đã khẩn trương đến hiện trường, phát hiện đôi dép và chiếc điện thoại trên bờ sông. Từ bờ sông xuống mặt nước cao khoảng 2m, chúng tôi thấy một vết trượt nhỏ và có dấu vết chân người đi xuống hướng mặt nước và không có vết chân đi ngược lại”, ông Chức cho biết thêm.

Tuy không nghi ngờ về dấu vết hiện trường giả, nhưng người nhà và chính quyền địa phương vẫn mong rằng sự việc xảy ra không phải là tự tử mà chị T có thể đi chơi ở đâu đó.

"Đến lúc này (15h ngày 9/5 - PV) chưa tìm thấy tung tích nạn nhân. Cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương nỗ lực triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân như thả lưới, mò lặn khắp cả đoạn sông trong nhiều tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, do sông Thái Bình rộng, gió lớn, nước chảy xiết nên đội thợ lặn gặp nhiều khó khăn...”, ông Chức nói.

Cũng theo ông Chức, nếu như đúng như chị T tự tử, có lẽ đến lúc này thi thể đã nổi lên mặt nước rồi.

Sông Yên

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nữ giáo viên cùng 2 con nhỏ mất tích sau khi nhờ đồng nghiệp gửi hàng loạt tin nhắn cho người thân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO