Dưới nắng nóng "như thiêu như đốt", nhiệt độ ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 40 độ nhưng nhiều người lao động tại Quảng Nam vẫn phải "oằn mình" mưu sinh.
Khu chợ nổi Tân Thuận trên đường Trần Xuân Soạn, TPHCM là nơi sinh sống và buôn bán của nhiều thương hồ. Cao điểm nắng nóng, họ cũng không cần máy lạnh, thậm chí là quạt vì trên ghe rất thông thoáng.
Công việc của các công nhân vệ sinh môi trường vốn đã vất vả, nay lại thêm phần khó khăn khi họ phải mặc nhiều lớp áo bảo hộ và làm việc nhiều giờ dưới lòng sông ô nhiễm.
Thời tiết miền Trung nhiều nơi trên 40 độ C, bà con nông dân ở Quảng Nam phải ra đồng từ sáng sớm rồi trở về lúc gần trưa để tránh cái nắng gay gắt đầu hè.
Mặc dù trời nắng nóng, nhiệt độ 40 độ C, nhưng người dân làng rèn Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vẫn cặm cụi mưu sinh bên những bể than rực lửa.