Đêm giao thừa, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại nhà ông Phạm Văn Ân. Nghĩ gia đình nổ pháo đón Tết, nhưng khi nghe tiếng kêu cứu, mọi người phát hiện cả 3 người trong nhà đã bị thương.
Những tiếng "lụp bụp", "lạch tạch" của giàn phun hoa, giàn phun viên bắn lên trời khiến nhiều người thắc mắc vì sao lại gọi chúng là "pháo hoa không tiếng nổ"?
Phó Chủ tịch UBND TPHCM nêu tình huống, một chiếc flycam mang vật liệu nổ sẽ gây ra tai nạn rất lớn. Tất cả flycam hoạt động không phép cần phải bị xử lý.
Vốn là sinh viên đại học, Triệu Văn Hưng thấy buôn bán pháo lợi nhuận cao nên rao bán trên Facebook, sau đó bị công an bắt quả tang khi đang giao pháo cho khách.