Những trận 'đòn thù' của bảo mẫu mái ấm Hoa Hồng

Bình An (tổng hợp)| 04/09/2024 12:46

Trong quá trình thâm nhập điều tra, các phóng viên đã ghi nhận vô số lần hành hạ dã man các bé của nhóm bảo mẫu trên. Khi hình ảnh và thông tin được truyền tải đã gây phẫn nộ dư luận.

Ngay sau khi được báo Thanh Niên phản ánh, lực lượng Công an Q.12, Công an P.Trung Mỹ Tây phối hợp UBND P.Trung Mỹ Tây nhanh chóng tiến hành kiểm tra mái ấm Hoa Hồng trên đường Tô Ký và mời một số người về trụ sở làm việc.

0390a030-ea16-4c74-9301-3e33e2e72f3a-1167.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra mái ấm Hoa Hồng sáng ngày 4/9

Công an điều tra dấu hiệu bạo hành trẻ em

Qua kiểm tra, hiện Mái ấm Hoa Hồng có khoảng 80 trẻ, vượt quá số lượng so với giấy phép hoạt động là 39 trẻ (giấy phép do Phòng LĐ-TB-XH Q.12 cấp).

Theo người dân sống tại khu vực, thời gian qua đã nghe nhiều về việc các trẻ nhỏ tại mái ấm này bị bạo hành. Nhất là thời gian gần đây xuất hiện các clip đánh trẻ được người dùng mạng xã hội đăng trên TikTok. Mái ấm này trước đây do bà Giáp Thị Sông Hương thuê làm khách sạn. Hơn một năm nay, nơi này được bà Hương đổi thành Mái ấm Hoa Hồng. Hằng ngày mái ấm này mở cửa từ 8 - 20 giờ để nhà hảo tâm đến thăm trẻ em và đóng góp từ thiện.

a1-ol-17253784551481159412819_11zon.jpg
Mái ấm Hoa Hồng nuôi dưỡng gần 100 trẻ mồ côi. Ảnh: Thanh Niên

Mái ấm Hoa Hồng nuôi dưỡng gần 100 trẻ em mồ côi được chia thành 3 nhóm: trẻ sơ sinh (lớn nhất khoảng 8 tháng tuổi), trẻ từ 1 - 2 tuổi và trên 2 tuổi. Trong đó, phòng trẻ sơ sinh của mái ấm có khoảng 20 trẻ, bé lớn nhất khoảng 8 tháng tuổi, bé nhỏ nhất chưa đầy 1 tháng.

a12-ol-17253784557972038890494_11zon.jpg
Bảo mẫu xách tay bé vài tháng tuổi . Ảnh: Tthanh Niên

Trên VnExpress, người dân tại khu vực cho biết, cơ sở này từng là khách sạn, hơn một năm nay được đổi thành Mái ấm Hoa Hồng - nơi được truyền thông là "cưu mang các thai phụ, người già có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên học sinh mang thai ngoài ý muốn...". Trên Facebook, Youtube có nhiều video giới thiệu về cơ sở này và kêu gọi từ thiện.

Bước đầu, nhà chức trách xác định có việc trẻ bị bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng; hành vi này xảy ra nhiều lần, do chính nhân viên tại đây thực hiện.

Những trận ‘đòn thù’ của bảo mẫu

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, các bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng là Tuyền (47 tuổi), Cẩm, Loan, Huyền và Ba thường xuyên bạo hành các bé nhóm trẻ sơ sinh, hàng loạt trẻ em khác (độ tuổi từ 1 - 4 tuổi). Cụ thể:

a6-ol-17253784556182051251841_11zon.jpg
Bé chưa được 1 tuổi với những vết bầm trên đùi vì bị bảo mẫu hành hạ. Ảnh: Thanh Niên

Khoảng 22 giờ ngày 24.7, bảo mẫu Cẩm (47 tuổi, quê Đồng Nai) cho bé trai (khoảng 2 tuổi) uống thuốc bằng cách dùng 2 tay bóp mũi và miệng bé; còn bà Cẩm kẹp chặt chân tay bé, rồi đè đổ thuốc.

Khoảng 21 giờ tối 30.7, bảo mẫu Tuyền cho bé gái (khoảng 4 - 5 tháng tuổi) uống sữa thì bé bị sặc. Bực tức, bà Tuyền xách 1 tay bé gái ném lật úp xuống nệm, rồi tát mạnh vào đầu, đấm liên tiếp vào gáy bé.

4 giờ 11 ngày 31.7, bà Tuyền đang xem điện thoại thì bé gái (chưa đầy 1 tháng tuổi, da còn đỏ) khát sữa, khóc. Bà Tuyền bật dậy hét "mày la cái gì", rồi tát mạnh vào đùi rồi nhéo miệng khiến bé giãy giụa, khóc thét.

Lúc 5 giờ 34 ngày 2.8, bé gái (chưa biết lật) đang quấy khóc thì bị bà Tuyền nắm 1 chân kéo, rồi xô úp mặt xuống nệm, đánh vào bắp chân; tiếp đó 21 giờ 41 cùng ngày, bà Tuyền nắm chặt cổ tay bé trai sơ sinh (khoảng 1 tháng tuổi) nhấc bổng bé lên cao.

20 giờ 16 ngày 31.7, bà Tuyền xách 1 tay bé trai (khoảng 4 tháng tuổi, mới tập trườn) ép ngồi, đứa bé yếu ớt gục xuống.

Theo báo Thanh Niên, đỉnh điểm trong các lần bạo hành, lúc 20 giờ 50 ngày 4.8, bà Tuyền tát liên tiếp vào mông, đùi bé Nghĩa, sau đó nắm 2 lỗ tai xách Nghĩa lên cao, vứt mạnh xuống. Bé Nghĩa khóc lên thì bà Tuyền tiếp tục tát tới tấp vào nhiều vị trí trên cơ thể bé, rồi lại ném bé qua một bên, nói "chỉ có như vậy mày mới chịu ngủ". Sau cuộc bạo hành này, bé Nghĩa bị thương, miệng chảy nhiều máu, nước mắt giàn giụa và tiếng khóc em đã khàn đi. Chưa dừng lại, đến 21 giờ 17 cùng ngày, bé Nghĩa tiếp tục bị bà Tuyền hành hạ, dồn vào góc tát liên tiếp.

a14-ol-1725378455781253109119_11zon.jpg
Hình ảnh thương tích của bé Nghĩa khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: Thanh Niên

Chi tiết đắt giá mà báo Thanh Niên phản ánh, cho thấy sự sợ hãi của các bé: “Sáng 25.8, chúng tôi ghi nhận hành vi bạo hành trẻ em của bà Cẩm kéo dài suốt 1 giờ đồng hồ. Có nhiều bé sợ bà Cẩm đến độ chỉ cần thấy bà lại gần, bé liền tự nằm co lại, 2 tay ôm đầu”.

Khoảng 6 giờ ngày 25.8, một nhóm trẻ đang ngồi chơi, không quậy phá nhưng bất ngờ bị bà Cẩm thẳng tay dùng bình sữa vụt tới tấp vào vai, ngực, tay, chân khiến các bé khóc điếng, bỏ chạy.

Tiếp đó, bà Cẩm nắm chân một bé gái kéo trên sàn nhà rồi tát tới tấp. Bà tiếp tục nắm chân, ném lật bé lại làm đầu bé đập mạnh xuống sàn nhà. 6 giờ 50 cùng ngày, bà Cẩm đang thay đồ cho các bé thì bé T. (gần 2 tuổi) ngồi phía sau, chân nghịch quần áo. Bà Cẩm quay lưng lại chửi: "M... mày", rồi nhéo, đánh và ngồi luôn lên chân bé khiến em bé khóc lớn. Bà Cẩm quát tháo: "M... thằng này lì", rồi dắt tay bé trai tới trước cửa nhà vệ sinh, xô ngã nằm xuống sàn.

Trong quá trình thâm nhập điều tra, các phóng viên đã ghi nhận vô số lần hành hạ dã man các bé của nhóm bảo mẫu trên. Khi hình ảnh và thông tin được truyền tải đã gây phẫn nộ dư luận.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Những trận 'đòn thù' của bảo mẫu mái ấm Hoa Hồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO