Những thú cưng 'quyền lực' trong Nhà Trắng

07/02/2022 10:44

Kể từ thời trị vì của Tổng thống thứ 16 Abraham Lincoln, thú cưng luôn sống trong Nhà Trắng vốn rất được người Mỹ ưa chuộng. Ngoại trừ nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump là truyền thống này không diễn ra.

Vào nhiều thời điểm khác nhau, các tổng thống Mỹ đều nuôi mèo, chó, ngựa, chim, dê và thậm chí cả bò ở Nhà Trắng. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân đã chào đón Willow, con mèo mướp xám hai năm tuổi, đến Nhà Trắng.

Những thú cưng 'quyền lực' trong Nhà Trắng
Con mèo lông xám sọc trắng mắt màu xanh lá cây có duyên với bà Biden từ năm 2020. Sống trong một trang trại ở bang Pennsylvania, Willow gây ấn tượng với bà Biden khi nó nhảy lên sân khấu làm gián đoạn bài phát biểu của bà trong một sự kiện năm 2020. Thư ký báo chí của Đệ nhất phu nhân Michael LaRosa cho biết, ngay lúc đó, thấy bà Biden gắn bó với con mèo, người chủ trang trại đã quyết định tặng nó cho bà.
Những thú cưng 'quyền lực' trong Nhà Trắng
Chú chó Bo của Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama. Chú chó con là một món quà từ Thượng nghị sĩ Edward Kennedy. Ông Obama rất thích câu nói của cựu Tổng thống Mỹ Harry Truman: “Nếu bạn muốn kết bạn ở Washington, thì hãy kiếm một con chó”.
Những thú cưng 'quyền lực' trong Nhà Trắng
Những chú chó Spot và Barney của Tổng thống thứ 43 George W. Bush. Spot trở nên nổi tiếng vì là con chó duy nhất sống trong Nhà Trắng dưới hai thời chính quyền (nó được sinh ra từ con chó của cố Tổng thống George H. W. Bush).
Những thú cưng 'quyền lực' trong Nhà Trắng
Chú chó tha mồi Labrador tên Buddy của Tổng thống Mỹ thứ 42 Bill Clinton. Ông đặt tên nó theo tên người chú quá cố Henry Oren “Buddy” Grisham, người có ảnh hưởng lớn đến ông sau này.
Những thú cưng 'quyền lực' trong Nhà Trắng
Chú mèo Socks của Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Không hòa hợp với vật nuôi khác của ông. Ông Clinton từng viết về “mối thù” của chúng: “Tôi đã làm tốt với người Palestine và Israel hơn là với Buddy và Socks”.
Những thú cưng 'quyền lực' trong Nhà Trắng
Chú chó giống Spaniel được Tổng thống thứ 40 Ronald Reagan đặt biệt danh là Rex. Như một món quà chia tay, khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, Rex được tặng một ngôi nhà dành cho chó ở Nhà Trắng.
Những thú cưng 'quyền lực' trong Nhà Trắng
Chú chó Golden Retriever tên Liberty của Tổng thống thứ 38 Gerald Ford. Nếu ông muốn kết thúc cuộc trò chuyện với ai đó trong Phòng Bầu dục, ông sẽ đưa ra một tín hiệu bí mật cho Liberty và chú chó tiến lại gần, sau đó chuyển sự chú ý của người đối thoại sang phía mình.
Những thú cưng 'quyền lực' trong Nhà Trắng
Tổng thống thứ 36 Lyndon B. Johnson nuôi 2 chú chó săn thỏ có tên rất mỹ miều “Anh ấy - Him” và “Cô ấy - Her”.
Những thú cưng 'quyền lực' trong Nhà Trắng
Những chú chó của Tổng thống Mỹ thứ 35 John F. Kennedy. Gia đình ông Kennedy có một số vật nuôi, nhưng Pushinka là con yêu thích nhất. Chú chó này là món quà của Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Liên Xô Nikita Khrushchev tặng - là con gái của Strelka, một trong những con vật đầu tiên bay vào vũ trụ và trở về trái đất an toàn trên tàu Korabl-Sputnik 2.

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Những thú cưng 'quyền lực' trong Nhà Trắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO