Những nồi cháo ấm lòng người bệnh

Thùy Linh| 16/02/2023 11:30

Mình không giàu có gì, nhưng ở ngoài kia, biết bao nhiêu bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, họ còn vất vả hơn mình rất nhiều lần. Nghĩ thế, nên tôi làm được gì là tôi giúp họ"- ông Tuấn chia sẻ.

Những nồi cháo ấm lòng người bệnh
Nồi cháo ông Tuấn đến với người bệnh khó khăn tại BVĐK Sơn Tây. Ảnh: Tuấn Anh

"Cháo của ông Tuấn ngon lắm. Ông nhà tôi nằm viện cả tháng trời, cứ chờ đến sáng thứ 4 để được nhận cháo của ông Tuấn. Bệnh nhân ăn còn thấy ngon miệng. Thực sự là chúng tôi cũng thấy ấm lòng"- bà Nguyễn Thị Vĩnh, một người nhà bệnh nhân vui vẻ kể về những bát cháo từ thiện của ông Tuấn.

"Đúng thật. Cháo của ông Tuấn còn ngon hơn cháo tôi đi mua nữa. Ông ấy làm từ thiện nhưng lại làm bằng tất cả cái tâm của mình. Cháo ngon lắm. Có cháu bé ăn cháo xong lại đòi ăn nữa nên người nhà phải đi xin thêm"- bệnh nhân Phan Thị H cũng chia sẻ.

Cứ mỗi thứ 4 hàng tuần, vợ chồng ông Phạm Anh Tuấn- bà Nguyễn Thị Thành (phường Lê Lợi, TX Sơn Tây, Hà Nội) lại nấu một nồi cháo "ngon như nhà mình ăn", để tặng cho những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây.

Đó là công việc mà nhiều năm nay, ông Tuấn cùng vợ và các nhà hảo tâm đã chung tay để chia sẻ với những người bệnh khó khăn.

Mỗi sáng thứ 4, nhiều người bệnh lại chờ được ăn cháo ngon mà gia đình ông Tuấn nấu. Chỉ sau vài phút, nồi cháo nóng bỏng đã hết veo. Ảnh: Tuấn Anh
Mỗi sáng thứ 4, nhiều người bệnh lại chờ được ăn cháo ngon mà gia đình ông Tuấn nấu. Chỉ sau vài phút, nồi cháo nóng bỏng, thơm ngon đã hết veo. Ảnh: Tuấn Anh

"Của ít lòng nhiều- tôi cứ nghĩ như vậy. Mình không giàu có gì, nhưng ở ngoài kia, biết bao nhiêu bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, họ còn vất vả hơn mình rất nhiều lần. Nghĩ thế, nên tôi làm được gì là tôi giúp họ"- ông Tuấn chia sẻ.

Ông bà Tuấn Thành nấu cháo cho gia đình ăn như thế nào thì cũng nấu cháo cho người bệnh ngon như vậy. Ông bà hết sức chăm chút. Bao nhiêu chia sẻ, yêu thương, ông bà dành cả vào nồi cháo. Cứ mỗi thứ 4, ông Tuấn lại lục đục chuẩn bị từ đêm hôm trước, hầm xương, chuẩn bị ngâm gạo... rồi dậy từ 4h sáng để nấu cháo. Hai vợ chồng ông cặm cụi nấu một nồi cháo to.

"Trước kia, gia đình tôi cũng bán hàng cơm phở, nên việc nấu một nồi cháo to không thành vấn đề"- ông Tuấn vừa vần nồi cháo trên bếp, vừa vui vẻ cười nói. Dáng người nhỏ nhắn, thoăn thoắt mà nhanh nhẹn cùng với gương mặt lúc nào cũng cười vui vẻ của ông gây ấn tượng với mọi người ngay lần gặp đầu tiên.

Nhiều năm qua, không biết bao nhiêu nồi cháo ngon như thế đã được phát đến tay người bệnh. Chẳng thế mà nhiều người cứ nhắc đến Bệnh viện đa khoa Sơn Tây là nhớ có một ông Tuấn chuyên đi làm từ thiện như thế, nhớ đến những bát cháo ấm lòng, nhất là trong những ngày giá rét.

Không chỉ thế, mỗi dịp lễ tết, trung thu, ngày tết thiếu nhi 1.6, ông Tuấn lại huy động các nhà hảo tâm là họ hàng, anh em, bạn bè... cùng nhau quyên góp để tặng quà cho các bệnh nhân nghèo- những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, phải nằm viện lâu ngày...

“Ông tặng quà cho các cháu của ông không được về vui Tết nhé. Cố gắng điều trị để còn về nhà nhé“- ông Tuấn vui vẻ động viên các bệnh nhi. Ảnh: Tuấn Anh
“Ông tặng quà cho các cháu của ông không được về vui Tết nhé. Cố gắng điều trị để còn về nhà nhé“- ông Tuấn vui vẻ động viên các bệnh nhi. Ảnh: Tuấn Anh
Ông Tuấn tặng quà cho các bệnh nhi nhân dịp Tết thiếu nhi 1.6. Ảnh: Tuấn Anh
Ông Tuấn tặng quà cho các bệnh nhi nhân dịp Tết thiếu nhi 1.6. Ảnh: Tuấn Anh
Ông Tuấn tặng quà cho các bệnh nhi nhân dịp Tết thiếu nhi 1.6. Ảnh: Tuấn Anh
Ông Tuấn tặng quà cho các bệnh nhi nhân dịp Tết thiếu nhi 1.6. Ảnh: Tuấn Anh
Những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn luôn xúc động trước sự giúp đỡ của ông Tuấn và các nhà hảo tâm. Ảnh: Tuấn Anh
Những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn luôn xúc động trước sự giúp đỡ của ông Tuấn và các nhà hảo tâm. Ảnh: Tuấn Anh
Ông Tuấn cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho các bệnh nhân khoa Hồi sức cấp cứu- BVĐK Sơn Tây. Ảnh: Tuấn Anh
Ông Tuấn cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho các bệnh nhân Khoa Hồi sức cấp cứu- BVĐK Sơn Tây. Ảnh: Tuấn Anh
Ông Tuấn cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho các bệnh nhân khoa Hồi sức cấp cứu- BVĐK Sơn Tây. Ảnh: Tuấn Anh
Ông Tuấn cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho các bệnh nhân Khoa Hồi sức cấp cứu- BVĐK Sơn Tây. Mỗi suất quà là 500.000 đồng. Ảnh: Tuấn Anh

"Chúng tôi muốn động viên, có phần nào giúp đỡ những bệnh nhân nặng Khoa Hồi sức, những bệnh nhi mà tết trung thu hay 1.6 các cháu không thể về nhà chơi tết cùng các bạn... Những món quà không phải là nhiều, chủ yếu là động viên tinh thần thôi"- ông Tuấn nói.

Bài liên quan
  • Rào cản rất lớn đối với người bệnh HIV hiện nay
    Hiện nay, bảo hiểm y tế chỉ thanh toán cho các trường hợp điều trị viêm gan C từ tuyến tỉnh trở lên. Đây là rào cản rất lớn đối với người bệnh HIV cũng như người đang điều trị Methadone vì phần lớn trong số họ có điều kiện kinh tế khó khăn và hiện điều trị tại các cơ sở y tế tuyến huyện.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Những nồi cháo ấm lòng người bệnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO