Những kẻ "đại náo" trong đại dịch

Đăng Khoa| 10/07/2021 10:41

(CATP) Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, các địa phương ở khu vực ĐBSCL lập trạm, chốt kiểm soát. Hàng ngày, lực lượng thi hành nhiệm vụ không ngại khó khăn túc trực 24/24 trên các tuyến đường để đo thân nhiệt, kiểm tra khai báo y tế, phiếu xét nghiệm... Tương tự, tại các khu cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ từng bữa ăn cho hàng trăm ca. Thế nhưng một số đối tượng bất chấp pháp luật tại chốt kiểm dịch, khu cách ly, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Xem thường pháp luật

Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại Khu cách ly tập trung của Trung đoàn Bộ binh 896 (P6TP.Cà Mau). Theo hồ sơ, ngày 20-6-2021, tỉnh này tiếp nhận 300 công nhân từ Indonesia về nước, thực hiện cách ly tập trung. Trong đó, Trung đoàn Bộ binh 896 nhận 80 người cách ly. Tối 4-7, Nguyễn Chí Hiếu Minh Thanh (22 tuổi, ngụ TT.Thứ 3, H.An Biên, Kiên Giang) gây sự, đánh người đang cách ly tập trung với mình là Huỳnh Công Mướp.

Khoảng 23 giờ 20 cùng ngày, 2 cán bộ của khu cách ly là T.Q.H và T.Q.K cùng một cán bộ y tế mời Thanh đến phòng số 5, khu A để làm việc. Trong lúc cán bộ H. hỏi tên, địa chỉ của Thanh, gã không hợp tác rồi bất ngờ đánh vào mặt cán bộ này. Đối tượng còn vật, siết cổ anh H., đè xuống nền gạch. Nghe tiếng la, lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ anh H. khống chế hắn. Được biết, Thanh có một tiền án.

Trần Thanh Điền
Lương Bá Đạt
Bị cáo Nguyễn Hoài Vương lãnh án 9 tháng tù

Từ khi bùng phát dịch đến nay, tỉnh Tiền Giang có số ca nhiễm tăng. Tỉnh lập nhiều chốt nhằm quản lý người từ nơi khác đến địa phương. Lúc 7 giờ 15 ngày 8-7, tổ công tác của Công an P6TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) trực chốt tại điểm phong tỏa đoạn đường Trần Ngọc Giải, phát hiện một phụ nữ đi bộ, đeo khẩu trang không che mũi và miệng. Tổ công tác lập tức yêu cầu dừng lại để xử lý. Người phụ nữ không chấp hành, giật cầu vai và cắn 2 nhát vào tay thượng úy Nguyễn Minh Hiền (cán bộ Công an P6TP.Mỹ Tho). Thượng úy Hiền cùng đồng đội khống chế đối tượng, đưa về trụ sở khu phố gần đó.

Bước đầu, người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Hồng Trúc (34 tuổi, ngụ P4TP.Mỹ Tho). Kết quả "test" nhanh, đối tượng âm tính với Covid-19, xét nghiệm máu về HIV cũng âm tính. Trước thái độ chống người công vụ của đối tượng, cơ quan công an đã tạm giữ Trúc để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trung tuần tháng 6-2021, mạng xã hội chia sẻ thông tin về một phụ nữ từ TPHCM về Tiền Giang, nhưng không chịu khai báo y tế. Vụ việc xảy ra vào chiều 24-6, người phụ nữ (khoảng 30 tuổi) đi xe máy từ TPHCM đến Tỉnh lộ 879C (xã Trung Hòa, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) thì gặp chốt kiểm dịch Covid-19. Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu đeo khẩu trang, nhưng đối tượng không chấp hành, còn lớn tiếng cự cãi. Trước thái độ bất hợp tác của người này, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa đến Trung tâm Y tế H.Chợ Gạo để làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn (An Giang) đã khởi tố, bắt giam Lương Bá Đạt (SN 2000, ngụ xã Định Thành, cùng huyện), Trần Thanh Điền (SN 1996, ngụ xã Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích. Khoảng 23 giờ 25 ngày 3-6-2021, sau khi uống rượu bia, Đạt lái xe máy BS: 67B2-017.35 chở Điền từ xã Thạnh An đến thị trấn Núi Sập (H.Thoại Sơn). Tới chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cầu Hai Sảnh, xe này bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng để làm các thủ tục phòng, chống dịch.

Anh Trần Văn Đạo (thành viên của chốt) trực tiếp đo thân nhiệt cho Đạt và Điền. Sau đó, Đạt chở Điền chạy về hướng thị trấn Núi Sập. Khoảng 0 giờ 10 ngày 4-6, cả hai chở nhau quay lại chốt, đậu xe trên cầu Hai Sảnh. Điền cầm dao đến chém một nhát trúng cánh tay anh Đạo rồi ném hung khí xuống sông, lên xe Đạt chở đi. Anh Đạo được đưa đi điều trị, với tỉ lệ thương tật là 2%. Lực lượng công an, quân sự, bảo vệ dân phố tiến hành truy đuổi. Chạy được một đoạn, Điền nhảy xuống bỏ trốn, Đạt bị bắt cùng phương tiện. Tối 6-6, Điền bị Công an H.Thoại Sơn bắt khi đang lẩn trốn tại thị trấn Núi Sập. Điền nghiện ma túy, từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Người phụ nữ từ TPHCM về Tiền Giang, không chịu khai báo y tế (ảnh cắt từ clip)

Bản án thích đáng

Hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch, khu cách ly là rất đáng lên án. Khi bị xử lý, các đối tượng tỏ ra hối hận, nhưng đã muộn. Khoảng 18 giờ 30 ngày 8-6-2021, Nguyễn Hoài Vương (27 tuổi, ngụ xã Nhơn Nghĩa, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) nhậu cùng nhóm bạn ở H.Châu Thành A (Hậu Giang).

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Vương chạy xe máy về TP.Cần Thơ để tiếp tục nhậu. Đến chốt kiểm dịch Covid-19 ở ngã ba Phạm Hùng - Hàng Gòn (P.Lê Bình, quận Cái Răng), Vương không vào khai báo y tế nên bị lực lượng chức năng chặn lại. Phát hiện Vương chạy xe máy, nhưng người sặc mùi bia, rượu, lực lượng kiểm dịch báo cho CSGT đến xử lý.

Chốt kiểm dịch tại TP.Mỹ Tho, nơi bà Trúc tìm cách "vượt chốt"
Trung đoàn Bộ binh 896, nơi Thanh đánh cán bộ công an

Anh Nguyễn Thành Trung (cán bộ Đội CSGT - trật tự Công an quận Cái Răng) cùng các đồng nghiệp được cử đến giải quyết. Kết quả nồng độ cồn đo được của Vương là 1,251 mg/lít khí thở nên CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe máy. Vương xin bỏ qua lỗi vi phạm, nhưng không được chấp nhận. Gã không chịu ký vào biên bản.

Khi tổ công tác đưa xe máy lên xe chuyên dụng chở đi, Vương cầm 2 cục gạch tấn công anh Trung, gây thương tích ở tay. Gây án xong, y bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị khống chế, đưa về trụ sở.

Tại tòa, Vương tỏ ra ăn năn, hối cải, thừa nhận hành vi của mình là sai. Mặc dù anh Trung không yêu cầu xử lý hành vi cố ý gây thương tích của Vương, nhưng Hội đồng xét xử vẫn tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Những kẻ "đại náo" trong đại dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO