Nhiều bãi biển ở Sydney đóng cửa sau vụ cá mập cắn chết người lần đầu tiên trong 60 năm

18/02/2022 10:12

Bãi biển ở thành phố Sydney của Australia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bị cá mập tấn công trong gần 60 năm qua.

Một vài bãi biển ở thành phố Sydney của Australia bao gồm 2 địa điểm nổi tiếng là Bondi và Bronte đã phải đóng cửa vào ngày 17/2, sau khi một người đi bơi bị cá mập cắn chết. Đây là vụ cá mập cắn người tử vong xảy ra lần đầu tiên trong gần 60 năm qua tại các bãi biển ở thành phố Sydney.

Lưới giăng bắt cá mập cũng đã được thiết lập quanh hiện trường cá mập tấn công, trong khi các máy bay không người lái (UAV) đã được triển khai để làm nhiệm vụ giám sát xem liệu con cá mập hung hãn có còn ở trong khu vực này hay không.

Nhiều bãi biển ở Sydney đóng cửa sau vụ cá mập cắn chết người lần đầu tiên trong 60 năm
Bãi biển Bondi ở thành phố Sydney của Australia. (Ảnh: EPA)

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng internet, cá mập tấn công người đi bơi xảy ra vào chiều ngày 16/2 ở ngoài bãi biển Little Bay, nằm cách thành phố Sydney khoảng 20 km về phía nam và gần lối dẫn tới vịnh Botany. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân bị cá mập cắn tử vong.

“Đây là cú sốc lớn với cộng đồng dân cư”, ông Dylan Parker, Thị trưởng Hội đồng Randwick bao gồm vùng Little Bay nói với Reuters.

Vụ việc đau lòng xảy ra chỉ trước vài ngày diễn ra Murray Rose Malabar Magic Ocean Swim, sự kiện gây quỹ từ thiện thường niên, thu hút sự tham gia của hàng ngàn người yêu thích bơi lội. Ban tổ chức nhấn mạnh họ vẫn đang theo dõi tình tình hình để xem sự kiện có cần hủy bỏ và chuyển sang tiến hành vào ngày 6/3 hay không.

Phát ngôn viên Cục Khai thác Nguyên sinh New South Wales cho biết các nhà nghiên cứu sinh vật học nhận định thủ phạm tấn công là một con cá mập trắng dài ít nhất 3 m. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ cá mập cắn chết người ở Sydney kể từ năm 1963.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân tránh xa các vùng biển trong những ngày thời tiết nắng nóng trên 30 độ C như hiện tại.

“Một số người chơi lướt sóng vẫn bất chấp nguy hiểm để đi ra biển, dù chúng tôi đã cảnh báo người dân tránh xa các vùng nước cho tới khi con cá mập đi xa”, một người dân địa phương có tên Karen Romalis cho biết.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
  • Đau đáu đóng góp cho quê nhà
    Ở Đài Loan (Trung Quốc) có một phụ nữ Việt Nam luôn hướng về quê hương, luôn dành trọn vẹn tâm huyết để vun đắp mối quan hệ hữu nghị, phát triển của 2 cộng đồng
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhiều bãi biển ở Sydney đóng cửa sau vụ cá mập cắn chết người lần đầu tiên trong 60 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO