Hơn 10 lần nhặt được tiền vàng, đá quý, USD... của hành khách bỏ quên, đánh rơi tại sân bay Nội Bài, chị Bùi Thị Huyên kể, có lần khách nhận lại 150 triệu đồng rồi òa khóc vì đó là tiên vay mượn mang về quê làm tang lễ cho cha.
Do bất cẩn, anh T.V.H. đã để mất cọc tiền 105.000 USD, còn ông H. lại mang túi tiền 1,17 tỷ đồng bỏ vào thùng rác. May mắn, họ đã tìm lại được tài sản từ nhân viên thu gom rác và người thu mua phế liệu.
Thực tế, nhiều trường hợp người dân nhặt được tài sản nhưng không thông báo hoặc không trả lại khi có yêu cầu và vô tình đẩy mình trở thành người vị phạm pháp luật.
Trên đường đi làm về, nam công nhân nhặt được ví da màu đen, bên trong có nhiều tiền và vòng cẩm thạch. Anh đã đem tài sản trên đến bàn giao công an để trả cho người đánh rơi.