"Tôi hành động theo bản năng, thấy người sắp gặp nạn thì cứ lao vào cứu chứ không nghĩ gì đến nguy hiểm", anh Trịnh Dũng, nhân viên gác chắn đường sắt, chia sẻ.
Gần 30 năm gắn bó với đường sắt, ông Đặng Cao Trường có 3 lần đón giao thừa trên những chuyến tàu. Đặc biệt, trên một chuyến tàu Tết, ông từng đưa mẹ con hành khách đi cấp cứu.
Một phụ nữ đi xe đạp điện qua cầu Cẩm Lý đã bị vướng bàn đạp vào gờ cầu và ngã xuống sông. May mắn, một nhân viên đường sắt đã bơi ra và cứu thành công nạn nhân.
Đang trên chuyến tàu SE đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam, một hành khách có dấu hiệu chuyển dạ. May mắn, nhân viên đường sắt đã kịp thời hỗ trợ giúp nữ hành khách hạ sinh em bé khỏe mạnh.
Thấy người đàn ông vẫn cố vượt qua đường sắt khi tàu hỏa đang đến, nữ nhân viên đường sắt Phạm Thị Hường đã hét lớn, không màng nguy hiểm chạy đến cứu người.