Người Việt xa xứ

Nỗi niềm của người Việt xa xứ: Nhớ vị Tết quê nhà
Tết nguyên đán nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn đi học, đi làm nhưng ai nấy đều tranh thủ thời gian cùng nhau gói bánh chưng, quây quần bên mâm cơm để có không khí Tết gia đình. tắt
  • Giao thừa trên đất khách của người Việt xa xứ
    30 Tết, chùa Pháp Quang bắt đầu nhộn nhịp. Sau một ngày làm việc vất vả, bà con người Việt ở Brisbane (Australia) tề tựu về đây để cùng đón chào năm mới.
  • Bài 2: Món quà 3 nghìn đô và chuyện tình bất ngờ của nữ Việt kiều
    Chiếc xe dừng lại trước cổng trường mẫu giáo. Duy mở cửa bước xuống đi thẳng vào trong. Một lát sau, Duy trở ra với mớ đồ đạc lỉnh kỉnh. Hai đứa trẻ tung tăng cạnh Duy. Mở cửa sau, 2 bé nhanh nhẹn leo lên vào đúng vị trí ghế ngồi, cài dây an toàn. Duy lên xe tiếp tục hành trình...
  • Bài 1: Gian nan bước đường lập nghiệp trên đất khách
    Chị điều dưỡng đẩy chiếc xe thuốc đi giữa hành lang vắng lặng. Buổi sáng, viện dưỡng lão Carinity (Brisbane, Australia) thật yên tĩnh. Dường như những người già an dưỡng tại đây vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
  • Bánh chưng gắn kết người Việt xa xứ với quê hương, nguồn cội
    Nhiều lần được thưởng thức hương vị bánh chưng, bánh tét nhưng Emily Diễm Trần và nhiều kiều bào trẻ chưa biết đến nguồn gốc, ý nghĩa và sự liên hệ giữa chúng. Khi biết được nguồn gốc và ý nghĩa của hai loại bánh này, cô mới thấy được sự gắn kết với quê hương, nguồn cội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO