Nhà chức trách Italia cho biết, 43 người đã thiệt mạng khi một chiếc tàu chở người tị nạn bị chìm ở vùng biển động ngoài khơi bờ biển phía nam nước này.
Đối mặt với cuộc sống đắt đỏ ở Ba Lan, cô Zakhida Adylova, một người dân Ukraine tị nạn đã phải làm việc vất vả để có tiền trang trải sinh hoạt cho gia đình mình.
Khi nhiếp ảnh gia Muzafar Ali chạy trốn, anh đã mang theo một ổ cứng chứa 13.000 bức ảnh trong túi ngủ. Chúng cho thấy một Afghanistan đã biến mất khi Taliban lên nắm quyền.
Trong khi chiến sự ở Ukraine vẫn diễn biến khốc liệt, các nước trên khắp châu Âu đang mệt mỏi trong nỗ lực hỗ trợ Kiev và những người tị nạn đến từ nước này.
Nhiều người trong số hàng triệu người tị nạn Ukraine ở châu Âu đều vừa có cảm giác hy vọng và sợ hãi giữa cuộc sống mới trong mùa Giáng sinh xa nhà đầu tiên.
Theo Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex), kể từ tháng 1, đã có 275.000 người vượt biên trái phép sang Liên minh châu Âu (EU), tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các nhà lãnh đạo phương Tây liên tục tuyên bố sẵn sàng viện trợ quân sự cho Kiev, nhưng những cam kết hỗ trợ người tị nạn Ukraine không còn được nhắc đến nhiều như khi cuộc xung đột mới bùng phát hồi đầu năm nay.
Tìm nơi cư trú ở Bỉ cho những người tị nạn từ Ukraine ngày càng trở nên khó khăn hơn. Hình ảnh người tị nạn qua đêm tại nhà ga hoặc trong một căn phòng dành cho người vô gia cư không còn xa lạ.
Ukraine vừa kêu gọi những người dân đã rời khỏi đất nước để tránh bom đạn không nên quay về trong mùa đông này, vì hệ thống lưới điện của Ukraine đã bị tàn phá.