Người Mỹ tới ‘Vùng đất số 0’ để tưởng nhớ 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9

12/09/2023 08:15

Thân nhân những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 đã đến Lower Manhattan, thành phố New York để kỷ niệm 22 năm thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người Mỹ.

Người Mỹ tới Vùng đất số 0 để tưởng nhớ 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 - 1

Khi Mặt Trời vừa ló dạng vào một buổi sáng u ám, ẩm ướt ở Lower Manhattan vào ngày 11/9 cũng là lúc lễ kỷ niệm 22 năm vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trên đất Mỹ bắt đầu (Ảnh: AP).

Người Mỹ tới Vùng đất số 0 để tưởng nhớ 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 - 2

Người tham dự lễ tưởng niệm ngày 11/9 tại Vùng đất số 0 (từ chỉ hiện trường Trung tâm Thương mại Thế giới sau khi tòa nhà này bị tấn công) ngồi trên những chiếc ghế xếp và tựa vào thân cây. Một số người mặc áo phông có in ảnh người thân đã mất, trong khi số khác mang theo áp phích hoặc ảnh đóng khung. Nhiều người mang theo hoa và cờ (Ảnh: AP).

Người Mỹ tới Vùng đất số 0 để tưởng nhớ 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 - 3

Mọi người đều tỏ ra rất xúc động khi có mặt tại nơi bạn bè và người thân của họ qua đời. Trong khi tiếng nhạc buồn bã tràn ngập không khí, từng người lần lượt đọc to tên thân nhân của mình đã chết trong vụ tấn công 11/9 (Ảnh: Reuters).

Người Mỹ tới Vùng đất số 0 để tưởng nhớ 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 - 4

Một cảnh sát của Sở Cảnh sát New York dừng bước tại Bảo tàng Tưởng niệm 11/9 Quốc gia tại New York (Ảnh: Reuters).

Người Mỹ tới Vùng đất số 0 để tưởng nhớ 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 - 5

Buổi lễ có sự tham gia của một số chính trị gia nổi tiếng, gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Kirsten Gillibrand của New York, Thống đốc bang Kathy Hochul, Thị trưởng Eric Adams… (Ảnh: Reuters).

Người Mỹ tới Vùng đất số 0 để tưởng nhớ 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 - 6

"Điều tuyệt vời nhất về thành phố New York không phải là những gì đã xảy ra vào ngày 11/9 mà là những gì đã xảy ra vào ngày 12/9", Thị trưởng Adams, một Trung úy cảnh sát vào thời điểm vụ tấn công xảy ra, nói với CBS News. "Chúng ta đều đứng dậy, giáo viên đến lớp, thợ xây xây dựng và chúng ta tiếp tục chứng tỏ rằng mình sẽ không bị bẻ cong hoặc vỡ vụn" (Ảnh: Reuters).

Người Mỹ tới Vùng đất số 0 để tưởng nhớ 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 - 7

Thống đốc Ron DeSantis của Florida, người đang chạy đua giành đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa, cũng thoáng xuất hiện. (Ảnh: Reuters).

Người Mỹ tới Vùng đất số 0 để tưởng nhớ 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 - 8

Betty Espinoza là một trong những người dự buổi lễ tưởng niệm cùng chị gái và 2 người bạn. Họ ngồi lắng nghe từng cái tên được phát ra từ chiếc loa treo trên cây gần đó. Chồng của bà Espinoza, Otto Espinoza, đã qua đời vì ung thư vào năm 2015, sau khi được giao nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Vùng đất số 0 (Ảnh: Reuters).

Người Mỹ tới Vùng đất số 0 để tưởng nhớ 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 - 9

Bà Espinoza cho biết những năm đầu tiên tham dự buổi lễ rất buồn, nhưng trong những năm gần đây, bà đã cố gắng có thái độ chấp nhận hơn. "Tôi luôn nhớ đến ông ấy, luôn nghĩ về ông ấy", bà Espinoza nói. "Nhưng tôi còn phải sống cuộc sống hiện tại" (Ảnh: Reuters).

Người Mỹ tới Vùng đất số 0 để tưởng nhớ 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 - 10

Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra 3 ngày sau khi ông Adams và phòng giám định của New York thông báo đã xác định được thêm danh tính của 2 nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố, lần lượt là người thứ 1.648 và 1.649. Tên của 2 nạn nhân, một nam và một nữ, không được tiết lộ vì mong muốn của gia đình. Theo văn phòng thị trưởng, hơn 1.100 người - khoảng 40% số người thiệt mạng - vẫn chưa xác định được danh tính (Ảnh: Reuters).

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người Mỹ tới ‘Vùng đất số 0’ để tưởng nhớ 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO