Đến Penang, bỏ hết những hối hả hàng ngày. Hãy đi thật chậm, để hít thở, để đắm chìm trong một thế giới văn hoá đầy màu sắc, đầy phong vị, khiến bạn ra về mà lòng còn lưu luyến…
Trận mưa giông xảy ra vào chiều 23/3 làm cây đa di sản hơn 200 tuổi ở xã Đắk Som (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đổ phần thân chính, đè lên một ngôi nhà gần đó.
Trong đêm Lễ hội Đập trống của người Ma Coong, thanh niên nam, nữ vừa hát, vừa ra sức đánh trống, khi nào mặt trống thủng thì đêm yêu đương chính thức diễn ra.
Hiếm có gia đình người Mạ nào giữ được nếp dệt thổ cẩm như gia đình bà H'Bạch. Hơn nửa thế kỷ, nghề dệt trở thành sợi dây vô hình, kết nối 3 thế hệ, góp phần gìn giữ nét văn hóa đồng bào Tây Nguyên.