
Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C khiến người dân vô cùng khó chịu; đặc biệt là những người lao động trực tiếp làm việc dưới nắng nóng.

Dưới mặt đường bỏng rát, hàng nghìn người lao động vẫn phải gồng mình trong cuộc mưu sinh

“Công việc của chúng tôi vốn vất vả, những ngày nhiệt độ cao, cộng với những chuyến hàng vào buổi trưa khiến tôi không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng vì cuộc sống, vẫn phải cố thôi", chị Nguyễn Thị Đang (43 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội) chia sẻ.

Những công nhân xây dựng công trình tranh thủ nghỉ ngơi nơi bóng mát vào giữa trưa nắng.

Gầm cầu là nơi "trú ẩn" thường xuyên của các lao động ngoại tỉnh vào các buổi trưa những ngày này.

Tiết trời nắng nóng gây mất nhiều nước, nhiều người phải liên tục bổ sung nước cho cơ thể khi đang làm việc dưới trời nắng.

Chị Tâm (40 tuổi, quê Hà Nam) phải sử dụng khăn ướt gắn xung quanh mũ bảo hiểm để tránh ánh nắng bỏng rát phả vào mặt. “Tôi thuê phòng trọ trong xóm trọ lao động nghèo gần chợ Long Biên. Nắng nóng thế này tôi cũng không dám về phòng trọ vì bây giờ nó như một cái lò hơi, nằm cũng không được, ngồi cũng không xong”, chị Tâm nói.

Nhiều người phải dùng nước rửa đường giảm bụi và hạ nhiệt trong ngày nắng nóng.

Cái nắng những ngày này là cơn ác mộng với không ít người lao động nghèo, công việc đã vất vả nay còn mệt nhọc hơn. Họ phải tìm mọi cách để chống lại cái nắng cháy da cháy thịt.

Nhiều lái xe ôm tận dụng chiếc xe của mình làm chỗ ngủ nơi có bóng mát.

Nắng gay gắt làm mặt đường nhựa hấp thụ nhiệt khiến những người lao động phải che chắn cẩn thận khi đi ngoài đường.

Nhiều người lao động tỏ ra kiệt sức trong thời tiết nóng bức như đổ lửa.

Trên đường, những người lái xe máy thường chọn những nơi mát mẻ để đi, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng chói chang ngày hè.