Nhóm bạn trẻ đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội đã cùng nhau sáng chế ra khung xương hỗ trợ người khuyết tật, lấy cảm hứng từ nhân vật Iron Man (Người sắt).
Chàng cao 1,3m, nàng cao 1,1m, nhưng họ đã viết nên một chuyện tình khiến bao người ngưỡng mộ. Từ tình yêu đó, chàng vượt qua mọi kỳ thị để trở thành nhà vô địch ném lao ở Giải điền kinh Grand Prix.
Tại buổi làm việc, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã quyết định xử phạt hành chính 100.000 đồng đối với phụ xe buýt vì đã có hành vi không hỗ trợ, giúp đỡ hành khách là người khuyết tật.
Nhiều người dân bức xúc và không đồng tình khi cho rằng việc vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới có nhiều bất cập, điển hình là việc trẻ vừa chào đời cũng phải đóng tiền.
Cặp đôi Vân – Hiệp đã tìm thấy nhau giữa những khiếm khuyết của bản thân, vượt qua mọi nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống và truyền cảm hứng cho nhiều người khuyết tật khác.
Khởi nguồn từ Đan Mạch và đến nay đã được nhân rộng tại hơn 80 quốc gia, có một mô hình thư viện mà thay vì mượn sách, độc giả có thể "mượn" một nhân vật bằng xương bằng thịt để lắng nghe và học hỏi nhiều điều từ họ.
Jordyn Castor chào đời khi mới 15 tuần tuổi và chỉ nặng dưới 2kg với đôi mắt mù loà. Khi đó, các bác sĩ kết luận Jordyn khó có cơ hội sống sót. Nhưng bằng nỗ lực Castor khiến nhiều người phải kinh ngạc.
Dù nhiều xe buýt đi qua nhưng người đàn ông khuyết tật đợi 2 tiếng vẫn không đón được khiến dư luận bức xúc. Phía nhà xe sau đó cũng có văn bản giải trình sự việc.
Bạn đọc có email hongtruongxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là người khuyết tật vận động. Xin hỏi, Nhà nước có chính sách hỗ trợ người khuyết tật về dạy nghề và việc làm như thế nào?
Bạn đọc có email tiendxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật như thế nào và có phải tất cả người khuyết tật đều được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hay không?
Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy, bảo vệ các quyền và lợi ích của người khuyết tật trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối xử, đồng thời luôn lồng ghép vấn đề này trong khuôn khổ phát triển đất nước.
42 tuổi, nặng 16kg, chị Hòa mang hình hài Sọ Dừa nhưng có nghị lực phi thường khi tự học chữ, tận dụng sức mạnh công nghệ để bước ra thế giới bên ngoài, kết nối cộng đồng.
Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt thành công đối tượng Đàm Minh Quang (22 tuổi, trú tại thôn Đại Hải, xã Thạch Hải) do “chống người thi hành công vụ” và “cố ý gây thương tích”.
Cùng với bộ sưu tập xe quân sự cổ, anh Trần Vĩnh Phúc đã tạo lập nên một cơ sở cộng đồng “phi lợi nhuận,” thu hút sự tham gia và ủng hộ của rất đông cựu chiến binh Australia trong khu vực.
Tôi có một linh cảm rằng, nếu không được ở bên anh – một người khuyết tật và cả gia đình ngăn cả, nếu để mất nhau, sẽ là điều mà tôi phải hối tiếc nhất trong cuộc đời này.