Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo

25/01/2022 13:14

Sáng 25/1 (tức ngày 23 tháng Chạp), tại Hà Nội, rất nhiều người đổ ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép sau khi cúng ông Công, ông Táo. Để hạn chế việc xả túi nilon môi trường, có người đựng cá trong những chiếc tô lớn hoặc chậu nhựa.

Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Theo quan niệm dân gian, vào ngày 23 tháng Chạp, Táo quân sẽ cưỡi cá chép hóa rồng lên Thiên đình báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong năm qua.
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Sáng 25/1 (tức ngày 23 tháng Chạp) rất nhiều người dân mang cá chép ra hồ Tây để thả.
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Để hạn chế việc thả túi nilon khi thả cá, không ít người đựng cá chép vào trong những chiếc tô lớn hoặc chậu nhựa.
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Chị Trần Thu Hoài, Bí thư Đoàn phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) cho biết, dịp ông Công ông Táo hằng năm, Đoàn thanh niên đều phối hợp với Hội cựu chiến binh và Hội phụ nữ triển khai tổ tuyên truyền người dân "thả cá không thả túi nilon".
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
"Từ ngày 19 tháng Chạp đến ngày 23 tháng Chạp, các bạn trẻ, các cô bác trong phường sẽ vận động gom túi nilon về một chỗ và chuyển tới công ty môi trường để xử lý. Đoàn phường Yên Phụ chia lực lượng thành 3 ca, mỗi ca trực gồm 3-4 đoàn viên thanh niên", chị Hoài chia sẻ.
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Những năm trở lại đây, người dân đã có ý thức hơn trong việc thả cá, không thả túi nilon xuống sông hồ.
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Nhiều người dân đưa con nhỏ cùng đi thả cá.
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Những con cá chép đỏ đẹp đẽ chuẩn bị được thả xuống hồ.
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Ông Nguyễn Văn Hoàn (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) cho hay: "Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 23 tháng Chạp, nhà tôi mua 3 con cá chép đỏ, sau khi thắp hương xong, tôi mang ra hồ phóng sinh".
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Tại khu vực cầu Long Biên cũng có rất nhiều người dân đi thả cá.
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Tại đây, nhiều bạn sinh viên tình nguyện có mặt ở 2 bên cầu để kêu gọi, hỗ trợ người dân thả cá, thả tro và không vứt rác xuống sông.
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Bạn Trần Thanh Phúc (sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội) chia sẻ: "Hôm nay nhóm chúng em gồm khoảng hơn 20 người (đều là sinh viên đang theo học ở các trường ĐH ở Hà Nội) có mặt từ sớm tại đây để hỗ trợ người dân thả cá. Chúng em chia thành các nhóm đứng ở 2 thành cầu, số còn lại sẽ đứng thu gom rác, chủ yếu là nilon của người dân".
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Những chiếc xô có buộc dây thừng được sử dụng để đưa những chú cá chép xuống sông Hồng mà không đem theo túi nilon.
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
"Lúc đầu, nhiều người không tin tưởng, họ không giao cá cho mình phóng sinh vì sợ chúng em sẽ bán cá hay có ý định khác. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều người đã tin tưởng chúng em hơn và để chúng em hỗ trợ", Phúc nói và cho biết đã hỗ trợ người dân thả cá được 9 năm tại cầu Long Biên.
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Vẫn còn tình trạng nhiều người dân chờ vớt luôn cá ngay sau khi cá vừa được thả xuống sông.
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Mặc dù được tuyên truyền, kêu gọi, nhưng một số người vẫn cố tình vứt luôn cả túi nilon, đổ cả tro, tàn nhang, chân hương và thậm chí cả bàn thờ cũ xuống sông Hồng.
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
Nhóm sinh viên tình nguyện đốt rác thải người dân vứt ra bờ sông.

Bảo Khánh

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người dân ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO