Người bố vừa mất tiền vừa đi tù vì quá nuông chiều các con

31/12/2021 06:15

Quá nuông chiều các con, người đàn ông vừa bị phạt tiền vừa phải ngồi tù sau khi hành hung người khác.

Chỉ vì quá yêu thương và nuông chiều các con, một người đàn ông ở Singapore đã bị tòa án phạt hành chính số tiền 4.500 USD và phải ngồi tù 5 tuần vì hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Bản án được đưa ra hôm 30/12.

Theo Straits Times, trước đó, hồi tháng 8/2020, bị cáo De Silva Sylvester Marc (29 tuổi) đã cãi vã và thậm chí đá một cụ ông 70 tuổi cùng là hành khách đi xe buýt. Trước đó, cụ ông đã nhắc nhở các con của De Silva giữ yên lặng do đang sử dụng dịch vụ giao thông công cộng.

Người bố vừa mất tiền vừa đi tù vì quá nuông chiều các con
Người đàn ông ở Singapore vừa mất tiền vừa đi tù vì hành hung người khác do quá chiều chuộng các con. (Ảnh minh họa)

Theo hồ sơ của tòa án, De Silva và vợ đứng ở giữa xe buýt cùng với một đứa con vào ngày 10/8/2020. Trong khi đó, hai đứa con còn lại của cặp đôi ngồi gần hàng ghế trước. Cụ ông 70 tuổi ngồi cùng người vợ 61 tuổi đã nhắc nhở hai đứa trẻ giữ trật tự.

Khi cụ ông nhắc nhở bọn trẻ lần thứ hai, De Silva đã tới cự cãi và chửi rủa ông lão. Trong lúc tranh cãi, De Silva còn cởi cả khẩu trang và dùng tay tát vào nam hành khách lớn tuổi.

Chưa hết, khi hai vợ chồng ông lão chuẩn bị xuống xe để chuyển sang xe khác, De Silva còn chạy tới và dùng chân đá vào phía sau ông cụ. Cú đá khiến cụ ông va vào người vợ và làm nữ nạn nhân ngã lộn vào trong xe, đồng thời đập tay vào thanh chắn gần ghế tài xế ngồi.

Dù sau khi bị De Silva hành hung, ông lão 70 tuổi không cần tới bệnh viện kiểm tra, nhưng vợ của ông này đã tới một phòng khám đa khoa để điều trị các vết xây xước ở tay và ngón tay.

Còn vào ngày 21/2 năm nay, De Silva cùng 3 con và người giúp việc bắt taxi ở Somerset. Khi lên xe, tài xế đã yêu cầu 2 đứa con của De Silva thắt dây an toàn và cảnh báo nếu không làm như vậy, bố của hai đứa trẻ có thể bị phạt.

Nhưng sau đó, hai đứa trẻ vẫn không thắt dây an toàn và người lái taxi nhắc nhở lần thứ hai. Lúc này De Silva tức giận và yêu cầu tài xế giải thích lý do quát các con của mình. Từ đây, đôi bên cãi cọ và thậm chí De Silva còn thách đấu với tài xế taxi.

Đến điểm dừng, trong lúc tài xế hỗ trợ gia đình De Silva lấy hành lý xuống xe, nam hành khách đã đánh vào tay của người lái xe. Nạn nhân sau đó sợ bị đánh thêm nên đã đẩy De Silva ra xa. De Silva tiếp tục dùng chiếc ván trượt để đánh vào tay trái tài xế. Người này lập tức gọi điện báo với cảnh sát. Sau khi bị De Silva đánh, tài xế đã bị thương và phải nghỉ 5 ngày để điều trị.

Xuất hiện tại tòa hôm 30/12, trước khi nghe phán quyết của tòa án, De Silva đã đọc bức thư chuẩn bị sẵn và xin lỗi các nạn nhân vì hành động đã gây ra.

“Bọn trẻ là tất cả đối với tôi”, De Silva giải thích cho hành vi sai lầm của mình.

Minh Thu (lược dịch)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người bố vừa mất tiền vừa đi tù vì quá nuông chiều các con
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO