Mãi không có cháu bế, bố mẹ chồng bèn đưa chồng cô đi khám nhưng sức khỏe của anh không có vấn đề gì. Cho nên, mọi người đã đổ hết lỗi lên đầu con dâu, nào ngờ sự tình lại tréo ngoe thế này.
Người ta nói "Hôn nhân giống như đôi giày trên đôi chân của bạn. Chỉ có ngón chân của bạn mới có thể biết bạn có thoải mái hay không" quả đúng không sai.
Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng duyên phận giữa vợ và chồng là không thể tách rời và không thể chia cắt, nhưng trên thực tế, những cặp vợ chồng đôi khi ngủ ở những phòng riêng biệt.
Theo một cuộc khảo sát, cứ bốn cặp vợ chồng thì có một cặp chọn ngủ giường riêng. Mặc dù vẫn được coi là một chủ đề cấm kỵ, nhưng dù thừa nhận hay thậm chí nói về nó, lợi ích của nó có thể rất đáng kể.
Nhiều người khuyên tôi không nên bốc đồng và không nên ly hôn. Ly hôn không thể giải quyết được vấn đề, nhưng tiếp tục cuộc hôn nhân kiểu này có ích lợi gì?
3 tuổi riêng giường, 5 tuổi riêng phòng' là lời khuyên của các chuyên gia nuôi dạy con cái gửi đến các bậc phụ huynh có con nhỏ. Việc cho trẻ ngủ riêng phòng với bố mẹ sẽ rèn được chúng tính tự chủ, tự lập.
Mỗi buổi sáng của hai vợ chồng chị Ngọc sẽ bắt đầu bằng việc cô con gái nhỏ Sushi dậy trước, sang gõ cửa phòng bố mẹ rồi tự mở cửa đi vào: ''Ba mẹ ơi con dậy rồi nè. Mẹ pha sữa nóng cho con''.