Ngôi làng không ôtô trong mắt nhiếp ảnh gia Việt

Anh Tú (Zing News)| 26/04/2022 10:54

Chuyến ghé thăm ngôi làng Giethoorn thơ mộng ở Hà Lan để lại cho nhiếp ảnh gia Ha Tomas nhiều cảm xúc đặc biệt.

Ngôi làng không ôtô trong mắt nhiếp ảnh gia Việt - 1

Sinh sống và làm việc ở Prague (CH Czech), nhiếp ảnh gia Ha Tomas có cơ hội ghé thăm nhiều điểm đến nổi tiếng trên khắp châu Âu. Trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm đến Hà Lan, anh dành ngày thứ hai để khám phá Giethoorn - ngôi làng nổi tiếng của xứ sở hoa tulip.

Ngôi làng không ôtô trong mắt nhiếp ảnh gia Việt - 2

Ngôi làng nổi tiếng với biệt danh "Venice của Hà Lan" nhờ hệ thống kênh đào chằng chịt và hàng trăm cây cầu gỗ. Tính tới nay, tuổi đời của ngôi làng đã lên tới hơn 700 năm.

Ngôi làng không ôtô trong mắt nhiếp ảnh gia Việt - 3

"Đây là lần đầu tôi ghé thăm Hà Lan và dĩ nhiên cũng là lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng ngôi làng cổ tích Giethoorn. Có một sự thanh bình khó tả khi vừa đặt chân đến đây", nhiếp ảnh gia người Việt chia sẻ.

Ngôi làng không ôtô trong mắt nhiếp ảnh gia Việt - 4

Những chiếc xe đạp di chuyển quanh ngôi làng để lại nhiều ấn tượng đẹp cho anh Ha Tomas. Nhiếp ảnh gia này cho biết các lối đi bên trong làng chỉ dành cho người đi bộ và phương tiện chính của họ là xe đạp, thuyền. Ngoài việc nổi tiếng về cảnh quan, ngôi làng cũng có khá nhiều quán ăn ngon. "Tôi mê món cá nướng than ở đây, ngon tuyệt vời", anh cho biết.

Ngôi làng không ôtô trong mắt nhiếp ảnh gia Việt - 5

Ngôi làng có khoảng 2.600 cư dân sinh sống trong các ngôi nhà mái tranh cổ kính, trước sân trồng nhiều loại hoa rực rỡ. Làng Giethoorn yên tĩnh tới mức âm thanh lớn nhất du khách có thể nghe được là tiếng vịt kêu.

Ngôi làng không ôtô trong mắt nhiếp ảnh gia Việt - 6

Ngôi làng nổi lên như điểm du lịch hàng đầu châu Âu sau khi được chọn làm bối cảnh phim hài Fanfare năm 1958. Để đến Giethoorn từ Amsterdam, bạn sẽ phải lái xe khoảng 1,5 giờ. Du khách đi ôtô tới làng sẽ phải đỗ xe gần trung tâm và thuê xe đạp, cano để đi dạo.

Ngôi làng không ôtô trong mắt nhiếp ảnh gia Việt - 7

Ngôi làng được xây dựng khoảng năm 1230 bởi một nhóm người Địa Trung Hải di cư. Khi đang làm việc trên cánh đồng, cư dân vô tình phát hiện rất nhiều sừng dê bị vùi lấp trong lòng đất. Từ đó, họ đặt tên ngôi làng là Giethoorn, với ý nghĩa nơi khai quật sừng dê.

Ngôi làng không ôtô trong mắt nhiếp ảnh gia Việt - 8

"Tôi đã tìm hiểu nhiều về Giethoorn trước chuyến đi. Nhìn chung, không có gì để thất vọng về ngôi làng được ví như Venice của Hà Lan", anh Ha Tomas chia sẻ với Zing.

    • Lễ đưa - rước Nghinh Ông trên biển Cần Giờ
      Sáng ngày 18/9 (tức ngày 16/8 âm lịch), Lễ Nghinh Ông trên biển, hay còn gọi là Lễ cúng Ông, đã diễn ra trang trọng với sự tham gia của hàng trăm tàu, thuyền đánh cá từ huyện Cần Giờ. Đây là hoạt động trọng tâm trong Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, thu hút sự quan tâm của cả ngư dân và du khách.
    • Du khách đã có thể đến Mù Cang Chải trải nghiệm mùa lúa chín
      Phòng Văn hóa thông tin huyện Mù Cang Chải cho biết, đợt bão lũ vừa qua trên địa bàn huyện có một số điểm bị sạt trên các tuyến đường, hiện các điểm sạt này đã được khắc phục. Du khách đã có thể đến Mù Cang Chải du lịch, trải nghiệm mùa lúa chín.
    • Hồng Kông tưng bừng lễ hội mùa cuối năm
      Du khách đến với Hồng Kông (Trung Quốc) trong dịp này sẽ được trải nghiệm không khí sôi động của những lễ hội đêm, bao gồm hoạt động mừng Tết Trung thu vào trung tuần tháng 9, Lễ hội Rượu vang và Ẩm thực Hồng Kông cùng lễ hội Halloween vào tháng 10 tới.
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Ngôi làng không ôtô trong mắt nhiếp ảnh gia Việt
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO