Ngày hội của những người Việt Nam cùng cất tiếng nói về cuộc sống hạnh phúc

20/12/2023 12:13

Tối 19/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ trao giải Cuộc thi ảnh, video ‘Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam’.

Đây là lần đầu tiên, một cuộc thi ảnh và video về đề tài quyền con người ở Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam – http://vietnam.vn.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: ”Tác phẩm là một góc nhìn độc đáo, một khoảnh khắc duy nhất, một câu chuyện thú vị, một vẻ đẹp, một suy ngẫm mà cuộc sống, trời đất ban tặng cho con người, nếu không được ghi lại tại đúng lúc đó, đúng nơi đó thì sẽ mất đi. Và nếu không được ghi lại sẽ là một mất mát.

Sức mạnh lớn nhất luôn là sức mạnh của Nhân dân. Sức sáng tạo lớn nhất cũng luôn là sức sáng tạo của Nhân dân. Sức sống mạnh mẽ nhất cũng luôn là sức sống của Nhân dân. 7.000 bức ảnh và video của người dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh, sức sáng tạo và sức sống của Nhân dân”.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh. 

“Công nghệ số, nền tảng số đã tạo điều kiện để mỗi người dân dù ở bất kỳ đâu, với chiếc điện thoại thông minh và được phủ sóng 4G/5G là có thể sáng tạo, là có thể góp tiếng nói của mình để tạo nên một Việt Nam của người dân.

Đảng và Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tham gia, đóng góp, phát huy năng lực, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước. Sức mạnh của nhân dân đã được tập hợp với khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, Happy Vietnam không chỉ là một cuộc thi, không chỉ là một chương trình mà còn là ngày hội của những người Việt Nam cùng cất tiếng nói về cuộc sống hạnh phúc của họ. Hạnh phúc ấy hiện ra trong mỗi ngôi nhà, mỗi cánh đồng, mỗi làng bản, mỗi con phố.

“Công nghệ số, nền tảng số đã tạo điều kiện để mỗi người dân dù ở bất kỳ đâu, với chiếc điện thoại thông minh và được phủ sóng 4G/5G là có thể sáng tạo, là có thể góp tiếng nói của mình để tạo nên một Việt Nam của người dân.

Đảng và Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tham gia, đóng góp, phát huy năng lực, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước. Sức mạnh của nhân dân đã được tập hợp với khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, Happy Vietnam không chỉ là một cuộc thi, không chỉ là một chương trình mà còn là ngày hội của những người Việt Nam cùng cất tiếng nói về cuộc sống hạnh phúc của họ. Hạnh phúc ấy hiện ra trong mỗi ngôi nhà, mỗi cánh đồng, mỗi làng bản, mỗi con phố.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Theo Ban tổ chức, sau 4 tháng phát động (từ tháng 6 đến tháng 10/2023), cuộc thi thu hút được hơn 7.000 tác phẩm ảnh và video tham dự của các tác giả trong nước và quốc tế. Từ đó, Ban tổ chức đã lựa chọn được gần 30 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc nhất để trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho hai hạng mục ảnh và video.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao tặng tác giả giành giải Nhất hạng mục video, ảnh.

Hạng mục ảnh, bộ ảnh: Giải Nhất – tác phẩm Bay lên Việt Nam, tác giả Bùi Cương Quyết; Giải Nhì – tác phẩm Skyscraper Shrouded in Clouds, tác giả Catalin Chitu; Giải Ba – tác phẩm Được mùa quýt hồng, tác giả Hiếu Minh Vũ.

10 giải Khuyến khích bao gồm các tác phẩm: Nụ cười trong tâm chấn động đất Thổ Nhĩ Kỳ, tác giả Trần Thành Đạt; Nắng sớm vùng cao, tác giả Lục Thị Niên; Mùa hoa Tớ Dày, tác giả Lê Trần Huyên; Khoảnh khắc giành huy chương vàng của các “nữ hoàng” tốc độ Việt Nam, tác giả Võ Hoàng Triều; Niềm vui khi làm việc ở TH, tác giả Lương Sỹ Phú; Lợp nhà, tác giả Lê Tấn Thanh; Giờ ra chơi, tác giả Phạm Văn Tỵ; Cả nhà ta cùng yêu thương nhau, tác giả Đỗ Thành Nhân; Team Châu Phi tự hào Việt Nam, tác giả Phạm Quang Linh; Ngày hạnh phúc nhất đời, tác giả Nguyễn Văn Tuấn.

Giải tác phẩm được bình chọn nhiều nhất tại Hạng mục ảnh, bộ ảnh là Niềm vui khi làm việc ở TH, tác giả Lương Sỹ Phú.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trao giải Nhì hạng mục ảnh, video.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thành Trung trao giải Ba cho các tác giả.

Hạng mục video: Giải Nhất – tác phẩm Đà Nẵng – Thành phố đa dạng sinh học, tác giả Nguyễn Thành Paven; Giải Nhì – tác phẩm Nha Trang biển gọi, tác giả Vương Mạnh Cường; Giải Ba – tác phẩm Trồng lanh, dệt vải – bản sắc văn hóa truyền thống của người Mông, tác giả Lê Tấn Thanh.

Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) Phạm Anh Tuấn trao giải Khuyến khích cho các tác giả hạng mục video.

Cục trưởng Phạm Anh Tuấn trao giải Khuyến khích cho các tác giả hạng mục ảnh.

10 giải Khuyến khích trao cho các tác phẩm: Khám phá bản H’mông xinh đẹp tại Hua Tạt, Mộc Châu, Sơn La, nhóm tác giả Phạm Mina, Mùi Khánh Ly; Giải Marathon quốc tế chạy trên con đường Hạnh Phúc, tác giả Minh Chuyên; Happy Vietnam Nu chien si gin giu hoa binh, Đài Truyền hình Hà Nội; Lặng lẽ Y Tý, tác giả Nguyễn Minh Tiến; Điệu múa rước nước ở thánh địa Mỹ Sơn, tác giả Nguyễn Văn Trường; Hành trình nhận quà từ biển, tác giả Nguyễn Tấn Tuấn; Mùa cà phê Tây Nguyên, tác giả Phan Xuân Nguyên; Vị Công Tôn Nữ giữ hồn nghề gối hoàng cung, tác giả Lê Tấn Thanh; Sài Gòn chuyển động, tác giả Đặng Nguyễn Anh Khôi; PHU YEN – Where adventure and tranquility meet, tác giả Nguyễn Đặng Việt Cường.

Giải tác phẩm được bình chọn nhiều nhất tại Hạng mục video là Khám phá bản H’mông xinh đẹp tại Hua Tạt, Mộc Châu, Sơn La/Discovering a beautiful Hmong village in Hua Tat, Moc Chau District, Son La Province, Vietnam, nhóm tác giả Phạm Mina, Mùi Khánh Ly.

Tác phẩm ‘Bay lên Việt Nam’ – tác giả Bùi Cương Quyết

Tác phẩm ‘Skyscraper Shrouded in Clouds’ – tác giả Catalin Chitu

ác phẩm ‘Được mùa quýt hồng’ – tác giả Hiếu Minh Vũ.

Tác phẩm ‘Nụ cười trong tâm chấn động đất Thổ Nhĩ Kỳ’ – tác giả Trần Thành Đạt

Tác phẩm ‘Nắng sớm vùng cao’ – tác giả Lục Thị Niên

Tác phẩm ‘Mùa hoa Tớ Dày’ – tác giả Lê Trần Huyên

Tác phẩm ‘Khoảnh khắc giành huy chương vàng của của các “nữ hoàng” tốc độ Việt Nam’ – tác giả Võ Hoàng Triều.

Tác phẩm ‘Niềm vui khi làm việc ở TH’ – tác giả Lương Sỹ Phú

Tác phẩm ‘Lợp nhà’ – tác giả Lê Tấn Thanh.

Tác phẩm ‘Giờ ra chơi’ – tác giả Phạm Văn Tỵ

Tác phẩm ‘Cả nhà ta cùng yêu thương nhau’ – tác giả Đỗ Thành Nhân

Tác phẩm ‘Team Châu Phi tự hào Việt Nam’ – tác giả Phạm Quang Linh

Tác phẩm ‘Ngày hạnh phúc nhất đời’ – tác giả Nguyễn Văn Tuấn.

Catalin Chitu – người nước ngoài duy nhất giành giải Nhì với tác phẩm Skyscraper Shrouded in Clouds chia sẻ: Tôi chụp ảnh này năm 2021, khi đại dịch Covid-19 đang diễn ra, cả thành phố giãn cách. Sau cơn mưa, tôi nhìn ra ngoài thấy cả toà nhà chọc trời như trôi trong mây, rất ấn tượng.

Biết tới cuộc thi thông qua báo chí và mở rộng cho cả người nước ngoài, nội dung mang ý nghĩa tích cực, lan toả hình ảnh Việt Nam hạnh phúc nên tôi nghĩ tại sao mình không thử tham gia.

Thông điệp của bức ảnh không có gì to tát, chỉ là cảm xúc nhất thời từ góc nhìn của một người nước ngoài ở Việt Nam 14 năm, chủ yếu sống tại TP.HCM. Tôi cảm nhận Việt Nam là quốc gia tuyệt vời, chắc chắn người dân ở đây rất hạnh phúc, đất nước yên bình, chiến tranh đã qua, con người cởi mở, đồ ăn tuyệt ngon. Vì thế chẳng có lý do gì người Việt Nam không hạnh phúc.

Blogger Hoàng Nam: Là một người làm về nội dung số, tôi thấy bất ngờ và vui khi công việc của những người tạm gọi là sáng tạo tự do được quan tâm. Giải thưởng là sự ghi nhận, động viên tinh thần và thôi thúc chúng tôi sáng tạo hơn nữa. Các cuộc thi ảnh thường hay có sự sắp đặt, nhưng riêng cuộc thi này tôi thấy đúng tinh thần của niềm hạnh phúc tự nhiên, giản dị, tích cực, rạng rỡ.

Trong vài năm trở lại đây, tôi thấy nhiều bạn trẻ có “cuộc cách mạng” thích xê dịch, khám phá chính đất nước Việt Nam và mê chụp ảnh. Những bức hình gửi về cuộc thi Happy Vietnam sẽ khiến các bạn tích cực tham gia quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hơn nữa. Ngắm nhìn những bức ảnh trong triển lãm, tôi thấy có cảm xúc cộng hưởng với tác giả, chắc chắn tôi sẽ lan toả điều đó trên trang cá nhân của mình.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội của những người Việt Nam cùng cất tiếng nói về cuộc sống hạnh phúc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO