Sáng 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Viên (SN 1992, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành) về tội “Giết người”.
Theo luật sư, chỉ vì mâu thuẫn với vợ, Viên đã ném con gái của mình xuống sông khiến cháu tử vong. Xét thấy hành vi của Viên vô cùng tàn ác, lạnh lùng, bất chấp tình nghĩa cha con, cần phải loại khỏi cuộc sống xã hội vĩnh viễn.
Qua kiểm tra, Trần Văn Viên - nghi phạm ném con xuống sông ở Quảng Nam không sử dụng chất ma túy, chất kích thích gây ảo giác và không có tiền sử tâm thần.
Vượt quãng đường gần 1.000 km từ TPHCM về quê để gặp mặt cô con gái xấu số lần cuối, chị L.T.T.N. (30 tuổi, mẹ của bé V.) suy sụp hoàn toàn trước bi kịch ập xuống gia đình.
Thời điểm Viên bế cháu ngoại tôi đi thì bé vẫn đang ôm con búp bê mà cha mới mua tặng, trên tay còn đang cầm bình sữa", bà ngoại cháu bé bị cha ruột ném xuống sông nghẹn ngào kể.
Chạy theo để đòi lại cháu, bà Lưu bị con rể hù dọa ném đá vào đầu. Cứ ngỡ Viên bồng con đi chơi một lúc rồi đưa về, ai ngờ xảy ra chuyện đau thắt ruột.
Sáng 17/2, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Nam đã dựng lại hiện trường vụ cha ôm con gái 5 tuổi ném xuống sông Trường Giang (xã Tam Hải, huyện Núi Thành) gây rúng động dư luận.
Người thân và hàng xóm vẫn còn đang bàng hoàng về sự việc Trần Văn Viên (SN 1992, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) nghi vì ghen tuông với vợ mà nhẫn tâm ném con gái mình xuống sông.
Quảng Nam - Do nghi ngờ vợ ngoại tình ở TPHCM, điện thoại không nghe máy nên Trần Văn Viên đã qua nhà mẹ vợ bồng con gái 5 tuổi ném xuống sông ở Quảng Nam để trả thù.