Nạn nhân tử vong do sự cố ở Công ty Miwon: Gia cảnh khó khăn, vợ bị bệnh liên miên, con nhỏ chưa đầy 2 tuổi

19/07/2022 18:50

Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ ở phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, Phú Thọ. Ai nấy nghẹn ngào, tiếc thương nạn nhân xấu số vụ ngạt khí xảy ra ở Công ty Miwon Việt Nam vào tối hôm qua, 18/7.

Chiều 19/7, gia đình, hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng sau 1 ngày nhận hung tin anh Lê Hùng V. (42 tuổi, ở phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, Phú Thọ) đột ngột qua đời do bị tai nạn lao động khi đi làm. Anh V. là một trong 4 nạn nhân tử vong sau sự cố xảy ra tại Công ty TNHH Miwon Việt Nam vào tối hôm qua, 18/7.

Nạn nhân tử vong do sự cố ở Công ty Miwon: Gia cảnh khó khăn, vợ bị bệnh liên miên, con nhỏ chưa đầy 2 tuổi
Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ ở phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, Phú Thọ.

Theo chia sẻ của người thân trong gia đình nạn nhân, cả hai vợ chồng anh V. đều là công nhân, cuộc sống vất vả, cố gắng làm lụng để nuôi các con ăn học.

Đứng cạnh linh cữu của người em trai xấu số, anh Lê Hùng P. (46 tuổi) như chết lặng. Cứ mỗi đợt trống, kèn tiễn đưa cất lên, người đàn ông tội nghiệp cúi đầu lau nước mắt xót thương người em đã không còn nữa.

Anh không ngờ mới chiều hôm qua (khoảng 17h), em trai còn gọi điện hẹn anh về quê để đi dự đám tang của người họ hàng, mà chỉ mấy tiếng sau, đến đêm, anh đã mãi mãi mất đi một người ruột thịt.

"Tôi làm công nhân tự do tại công trường lao động ở dưới huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Do công việc bề bộn nên hai anh em ít có cơ hội được gặp nhau. Chiều qua, V. gọi cho tôi và hẹn sẽ cùng về quê để dự đám tang người họ hàng, không ngờ tai nạn xảy ra nhanh quá", anh P. buồn bã nói.

Hai mắt bà đỏ hoe vì khóc thương em trai, thương các cháu và em dâu của mình, anh P. chỉ biết ôm lấy đứa con trai lớn của anh V. (năm nay mới 13 tuổi) vỗ về, an ủi cháu mà như đang an ủi chính mình. Nhiều lần PV bắt gặp khoảnh khắc anh gục đầu lên quan tài òa khóc. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, bà con lối xóm không ai cầm được nước mắt.

"Trong lúc đợi V. đi làm về, đến 18h thì tôi nghe thấy tiếng xe cứu hoả chạy ngang qua ngõ nhà mình. Nghĩ là xung quanh có hỏa hoạn nên tôi đi vào nhà. Đến 18h30, tôi nhận được cuộc điện thoại báo em trai mình phải nhập viện vì tai nạn lao động tại Công ty Miwon", anh P. kể lại.

Nạn nhân tử vong do sự cố ở Công ty Miwon: Gia cảnh khó khăn, vợ bị bệnh liên miên, con nhỏ chưa đầy 2 tuổi
Gia đình anh V. có hoàn cảnh khá khó khăn, vợ cũng là công nhân, thường xuyên đau ốm.

Ông Nguyễn Văn Hưng (70 tuổi, ở gần nhà anh V) nghẹn ngào than thở: "Ông trời sao lại gieo đau thương xuống nhà của cháu V. thế này!

Hôm qua tôi nghe tin cháu gặp nạn mà trong lòng đau đớn vô cùng. V. nó hiền như cục đất, tính tình gần gũi, ai nấy cũng mến, hàng xóm có việc gì V. cũng sang giúp nhiệt tình. Tội nghiệp nó quá!". Dứt lời, ông Hưng bật khóc giữa đám đông.

Có mặt tại đám tang, bà Đào Thị Nho (tổ trưởng tổ dân số 3, phường Thọ Sơn) cũng xác nhận, hoàn cảnh gia đình anh V., chị L rất khó khăn, vợ thường xuyên đau ốm vì bị bệnh tim và thiếu canxi; mẹ anh V. mất do Covid-19 chưa đầy 1 năm trước.

Theo bà Nho, trước khi xảy ra vụ việc, anh V. được đánh giá là người chăm chỉ, hiền lành, chất phác, tích cực tham gia các hoạt động trong tổ dân phố.

"Khi biết tin chúng tôi rất bàng hoàng và sốc. Tối hôm qua, người dân trong tổ đến kín nhà anh V. để chia buồn", bà Nho nói.

Nạn nhân tử vong do sự cố ở Công ty Miwon: Gia cảnh khó khăn, vợ bị bệnh liên miên, con nhỏ chưa đầy 2 tuổi
Trong chiều ngày 19/7, Công ty Miwon vẫn hoạt động bình thường. Nhà anh V. cách công ty khoảng 400m.

Khi biết tin anh V. mất do tai nạn lao động, chị Thắm, người làm cùng chị L. vợ anh V. cũng tất tả thu xếp việc nhà để đến chia buồn và giúp đỡ gia đình bạn. Ngồi bần thẩn tại một góc đường, nỗi xót thương hiện rõ trên khuôn mặt chị.

Theo lời kể của chị Thắm, lúc nghe tin chồng mất, chị L. ngất luôn, đến 2 giờ sáng mới tỉnh dậy; thi thể anh V. đã được người nhà đưa đi hỏa táng nên chị L. cũng không được gặp chồng lần cuối.

Gia đình anh V. có hoàn cảnh khá khó khăn, vợ chồng sinh được 3 người con (hai trai, một gái), trong đó cháu lớn học lớp 7, cháu thứ 2 năm nay học lớp 2, một cháu nhỏ mới 20 tháng tuổi.

Chị L. cũng đau ốm liên miên, tiền sử bị bệnh tim và thiếu canxi nặng nên lúc đi làm thường xuyên bị ngất, đồng nghiệp nhiều lần phải đưa đi viện cấp cứu, thăm khám.

Một người thân của gia đình anh V. cho hay, gia đình anh V. vừa mới đi du lịch Sầm Sơn (Thanh Hoá) được 2 ngày. "Dù hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện nhưng vợ chồng nó vẫn cố gắng vay mượn để đưa các con đi chơi trong dịp nghỉ hè. Chẳng ai biết trước được đây là chuyến du lịch đầu tiên mà cũng là chuyến đi cuối cùng của cả nhà".

Bảo Khánh

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nạn nhân tử vong do sự cố ở Công ty Miwon: Gia cảnh khó khăn, vợ bị bệnh liên miên, con nhỏ chưa đầy 2 tuổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO