Nạn nhân kể phút thuyền lật úp, 11 người chới với trên sông Thu Bồn

09/05/2020 18:10

Chạy ra được giữa sông, sóng đánh mạnh thì thuyền lật úp. Tất cả 11 người đều chới với. 10 phút cầm cự, tôi bám vào mạn thuyền của 2 vợ chồng đi đánh cá tới cứu”, anh Hà kể.

Đến 13h chiều nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn và tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân vẫn đang mất tích.

3 nạn nhân đã được tìm thấy gồm: Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994) và Nguyễn Đức Tính (SN 1998) và Võ Hùng Tâm (SN 2000).

2 người vẫn đang mất tích là Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993), Lê Văn Hà (SN 1990, tất cả cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên).

Trước đó, khoảng 15h chiều 8/5, 11 người ở thôn Hội Sơn đi thuyền nhôm qua bờ sông phía TP Hội An chơi. Trên đường về thì gặp trận lốc xoáy trên sông, thuyền bị lật ở khu vực giữa sông làm 5 người mất tích, 6 người được cứu.

Thất thần sau khi sống sót trở về nhà, anh Huỳnh Thanh Thịnh (SN 1996), người may mắn thoát chết trong vụ lật thuyền nhớ lại, sáng 8/5, nhóm thanh niên trong thôn rủ nhau nhậu.

Nạn nhân kể phút thuyền lật úp, 11 người chới với trên sông Thu Bồn
Anh Dương Ngọc Hà kể lại giây phút kinh hoàng của vụ lật thuyền

Đến 12h trưa, cả nhóm rủ nhau mua bia từ thôn Hội Sơn, sang gò Thuận Tình (TP Hội An) bên dòng sông Thu Bồn chơi và rủ Thịnh đi chung.

Sau đó, cả nhóm thuê thuyền đi, lúc này trên thuyền có 11 thanh niên và tất cả đều không mặc áo phao.

Theo anh Thịnh, cả nhóm ngồi chơi đến gần 15h cùng ngày thì đi thuyền về nhà. Mới đi một đoạn cách gò Thuận Tình khoảng hơn 500m thì bị sóng lớn đánh, thuyền lật úp.

"Khi thuyền chìm, chúng tôi hoảng hốt mỗi người tự bơi vào bờ nhưng nước chảy xiết. Vài người chìm dần xuống lòng sông. Tôi và 1 số người bị nước cuốn về phía cầu Cửa Đại, cách khu vực thuyền lật khoảng 70m, thì được 2 ngư dân đánh cá cứu", anh Thịnh nhớ lại.

“Chạy ra gần giữa sông, thuyền bị sóng đánh mạnh, nước tràn vào. Chúng tôi lấy thùng múc nước thì máy tắt. Lúc này, sóng đánh mạnh lần 2 thì thuyền lật ấp, chìm xuống sông. Tất cả đều chới với giữa sông.

Tôi cố gắng bơi cầm cự, tầm 10 phút sau, tôi bám vào mạn thuyền của 2 vợ chồng đi đánh cá tới cứu...”, anh Dương Ngọc Hà nhớ lại.

"Dự định lấy vợ trôi theo sống Thu Bồn rồi..."

Ngồi thất thần trên bờ sông, bà Đoàn Thị Hoa, cô ruột của nạn nhân Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (đang mất tích) liên tục khóc gọi tên cháu “sao lại xảy ra chuyện đau đớn thế này Hiếu ơi...".

Bà Hoa cho biết, Hiếu mới đi bộ đội về đầu năm nay, hiện đang làm nghề cơ khí tại địa phương. Bao nhiêu dự định thế là chấm tại đây.

"Cầu mong lực lượng cứu hộ, sớm tìm kiếm thấy thi thể cháu tôi”, bà Hoa nấc nghẹn.

Nạn nhân kể phút thuyền lật úp, 11 người chới với trên sông Thu Bồn
Bà Đoàn Thị Hoa mong cho cháu mình bình an vô sự
Nạn nhân kể phút thuyền lật úp, 11 người chới với trên sông Thu Bồn

Đoạn sông Thu Bồn nơi xảy ra vụ lật thuyền

Trong những nạn nhân mất tích, nhiều người không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Trường.

Trường có hoàn cảnh khó khăn, cách đây 15 năm, cha mẹ bệnh hiểm nghèo rồi mất sớm. Trường mồ côi cha mẹ từ đó và phải sống dựa vào anh trai.

“Thằng Trường nó cũng đang làm nghề cơ khí. Mấy hôm trước, nó bảo đợi công việc ổn định sẽ cưới vợ để lo cuộc sống, nhưng nào ngờ nó lại ra đi như vậy. Dự định của nó giờ trôi theo dòng sông Thu Bồn rồi”, bà Hoa nói.

Cũng trong trưa nay, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, đã đến nhà 5 nạn nhân vụ lật thuyền để thăm hỏi, động viên.

Tại nhà các nạn nhân, ông Hùng động viên, gửi lời chia buồn đến gia đình, đồng thời, trao tiền hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nạn nhân kể phút thuyền lật úp, 11 người chới với trên sông Thu Bồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO