Một gia đình bị ‘khủng bố’ suốt 3 năm, cứ gửi đơn cầu cứu là bị ném đá

THANH PHƯỢNG (Tổng hợp)| 18/02/2022 15:42

Phản ánh đến báo chí, chị L.T.T.N. cho biết 3 năm qua nhà chị bị nhóm lạ mặt ném đá, tạt chất bẩn nhiều lần. Vụ việc có thể liên quan đến nhóm cho vay nặng lãi.

Ngày 18-2, Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Công an thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xuống hiện trường điều tra vụ việc gia đình chị L.T.T.N. (39 tuổi, khu phố 4, thị trấn Trảng Bom) tiếp tục bị 5 kẻ lạ mặt "khủng bố" bằng đá, đập phá camera trước nhà vào rạng sáng 17-2 khiến cho gia đình sống trong bất an, lo sợ, thông tin trên tờ Người Lao Động cho hay.

Theo trình báo, gần 3 giờ sáng 17-2, 4 con nhỏ của vợ chồng chị N. khóc thét kêu cứu sau khi nhiều cửa kính cửa sổ trên tầng 2 bị ném đá vỡ toang, tung toé mặt kính khắp sàn nhà.

"Vợ chồng tôi chạy lên kiểm tra thì may mắn các con đều an toàn, các mảnh kính chỉ văng vào các tấm chăn mà các con trùm lên", chị N. hoang mang kể.

Kiểm tra trước nhà, camera an ninh nhà chị bị 2 đối tượng lạ mặt dùng gậy đập hư hỏng.

Công an đã đến ghi nhận hiện trường, lấy lời khai gia đình chị N, thống kê thiệt hại, đồng thời trích xuất camera nhà chị để xác định đối tượng.

Clip một gia đình bị "khủng bố" suốt 3 năm, cứ gửi đơn cầu cứu là bị ném đá:

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Một gia đình bị ‘khủng bố’ suốt 3 năm, cứ gửi đơn cầu cứu là bị ném đá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO