Làm công việc bán đất mộ hơn 4 năm, chị Nhung nhiều lần đưa đoàn gồm các cụ lớn tuổi đi tham quan công viên nghĩa trang. Mỗi chuyến đi đều có những câu chuyện đáng nhớ, đầy kỉ niệm.
Ngôi mộ cổ lớn có từ thời Tây Hán vừa được khai quật có niên đại hơn 2.000 năm này nằm trên một đỉnh ngọn đồi tại khu vực Huogaidingling và được bao quanh bằng một rãnh dài 18,6m.
"Khu tàn tích công trình có niên đại 3.000 năm" ở thị trấn Balong, Đô Lan (TQ) được cho rằng là nơi các công trình lăng mộ và nhà cửa tồn tại trong giai đoạn từ 1.500 đến 1.000 năm trước Công nguyên.
Bộ Văn hóa Peru cho biết hài cốt chôn cất trong ngôi mộ vừa khai quật được đặt tên là "Giáo sỹ vùng Pacoampadi" - vùng cao nguyên miền Bắc nơi phát hiện ngôi mộ này.
Buổi trưa, con lộ dọc theo bờ sông Tiền, gần bến phà Rạch Miễu cũ (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre) vắng người. Dọc hai bên đường, hàng quán thưa khách. Một người phụ nữ ngồi sau thúng chôm chôm, đưa mắt nhìn ra đường. Chúng tôi ghé vào...
Nói về cái chết của Võ Tánh, sách Đại Nam thực lục chép: “Trần Quang Diệu dẫn quân vào thành, trông thấy, chảy nước mắt, lấy lễ mà chôn cất. Tướng sĩ trong thành, không giết hại ai cả”.
Không thể đánh lại đối phương, Võ Tánh xin tướng nhà Tây Sơn tha chết cho binh lính và thường dân trong thành, rồi châm lửa tự thiêu. Người dân cảm mến tài đức của ông lập nên ngôi mộ gió để hương khói phụng thờ.
Tìm thấy trứng gà trong khi khai quật mộ cổ là một trong những nỗi ám ảnh đối với các nhà khảo cổ học. Hóa ra, điều này có nguyên nhân khiến họ phải dè chừng.
Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý triệt để cơ sở giết mổ tập trung không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.
Khi vị lang xứ Mường mất, thi hài được đặt trong quan tài gỗ quý sơn son thếp vàng, kèm nhiều vàng bạc châu báu. Tương truyền có 50 đồng nam, 50 trinh nữ bị chôn sống cùng để theo hầu, bảo vệ của cải.
Trời se lạnh. Những giọt mưa xuân lất phất. Chúng tôi cố len lỏi dưới những tán cây, dẫm trên những bụi gai để tìm đến khu mộ cổ. Đỉnh núi phía sau chùa Châu Lâm (xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) có tên là núi A Mang chìm trong sương buổi sớm...
Ngay khi bia chuẩn bị được đặt xuống, dưới nền mộ một bóng đen hiện ra trông hệt như bóng dáng của cố nghệ sĩ lúc sinh thời đang dắt tay một đứa bé. Cư dân mạng cho rằng nam nghệ sĩ hiển linh luôn bảo vệ con gái mình.