Ngày ra mắt "Lớp học Tha Thu", vừa họp báo xong có người gọi điện cho Đức Anh là mẹ bị ngất trong ngôi nhà mẹ đang làm giúp việc. Lúc ấy mặt mình đang make-up, đang mặc trên người bộ đồ đẹp nhất, lộng lẫy nhất xa hoa nhất tức tốc về cái nhà đó.
Đấy là một ngôi nhà làm cắt tóc. Họ không nghĩ Đức Anh là con của người giúp việc đó. Thấy mình bóng bẩy vậy họ nghĩ mình là khách đến cắt tóc. Đến lúc biết mình là con của mẹ, họ tỏ ra một cái gì đấy rất là "What's?".
Sau đó đưa mẹ đi cấp cứu, và mất 1 tuần trong bệnh viện. Mình để luôn cái mặt make-up đó đến 1 ngày sau mới tẩy trang vì ở đó không có cái gì để tẩy trang cả, người thì mặc vest.
Đức Anh với mẹ lúc đó đúng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Không ai bảo là hai mẹ con.
Mình thì xa hoa lộng lẫy, còn mẹ thì làm giúp việc trong nhà người ta. Hồi đó mẹ bị viêm ruột, do ăn lại đồ ăn để quá lâu.
Đó là lần Đức Anh nghĩ mình phải cố gắng kiếm ra tiền, thành công thật nhanh", hot tiktoker rơi nước mắt nhớ lại.
Đức Anh luôn thẳng thắn đối mặt với gia cảnh đặc biệt của mình, không lẩn tránh như nhiều người nổi tiếng khác
Mẹ sống thêm 10 năm, thì được gặp mẹ thêm 10 lần
Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như vậy, nhưng từ khi còn là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường, Đức Anh đã mong muốn được làm nghệ thuật, giải trí.
Tất nhiên cái khao khát đó của một cậu bé nghèo bị những người xung quanh cho rằng quá phù phiếm, viển vông.
Ngay cả khi Đức Anh đã có chút tiếng tăm, vẫn có những người hàng xóm "giấu mặt" gửi bình luận với những lời lẽ mỉa mai đầy cay đắng dưới kênh Youtube, Tiktok của anh.
Tuy nhiên, đến bây giờ, Đức Anh có thể tự tin rằng bản thân đã đạt được những thành tựu nhất định, có thể xây một căn nhà khang trang hơn tặng mẹ, và khiến mẹ có một cuộc sống đầy đủ thoả mái hơn ở vùng quê nghèo đó.
Hiện tại, mẹ Đức Anh vẫn sống một mình ở quê. Mỗi năm anh chỉ có thể về thăm mẹ 1-2 lần, mỗi lần cũng chóng vánh.
Đức Anh bảo, vì sự chênh lệch tuổi tác lớn giữa hai mẹ con nên Đức Anh rất khó có thể nói chuyện tâm sự được với mẹ. Mẹ anh cũng không thể dùng điện thoại, nên không thể gọi điện thăm hỏi thường xuyên. Hầu như những thông tin Đức Anh được biết về bà là thông qua những đứa trẻ hàng xóm thi thoảng ghé sang chơi.
"Một năm chắc về quê được 2 lần. Nhiều khi Đức Anh nghĩ nếu mẹ sống thêm được 10 năm nữa thì mình gặp được mẹ thêm 10 lần hoặc hơn 10 lần. Còn nếu không may, thì không biết là bao nhiêu lần nữa", Đức Anh ngậm ngùi nói.