Điểm nhấn du lịch của Slovenia xinh đẹp là hồ Bled rộng 145 ha, như một viên ngọc xanh nằm trong dãy Julian Alps, thuộc Tây Bắc Slovenia, cách thủ đô Ljubljana 55 km.
Đường đến Slovenia, quốc gia nhỏ bé với những đỉnh núi phủ tuyết, dòng sông màu xanh ngọc trong vắt.
Cảm nhận đầu tiên về đất nước này khi đặt chân tới là sự yên bình, thoáng mát với nhiều hàng cây xanh ngắt, tràn sức sống.Slovenia là một quốc gia có nền văn hóa lâu đời với nhiều công trình kiến trúc cổ, kết hợp hài hòa với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp.Về vị trí địa lý, Slovenia nằm ở trung tâm châu Âu, nép mình giữa Italy ở phía Tây, Áo ở phía Bắc, Hungary ở phía Đông và Croatia ở phía Tây Nam, với một đường bờ biển nhỏ nhưng quan trọng trên biển Adriatic. Từ bất cứ vị trí nào tại Slovenia, du khách có thể thấy dãy Alps, kéo dài từ Áo qua Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Italy, Slovenia và Liechtenstein với điểm cao nhất là Mont Blanc (nằm giữa Pháp và Italy) cao 4.810 m.
Những ngôi làng bên triền núi trong sương mù cuối thu ở Nam Âu thấp thoáng chóp nhà thờ và bóng lâu đài trên ngọn đồi, dòng suối trong xanh uốn quanh khiến cảnh quan như trong tranh vẽ, tưởng không phải thực.Slovenia có diện tích 20.273 km2, dân số chỉ hơn 2 triệu người và trở thành một trong những quốc gia nhỏ nhất trong Liên minh châu Âu. Đổi lại, đất nước nhỏ bé này có sự đa dạng về địa lý với các đỉnh núi cao ở phía Bắc, phía Tây và các đồng bằng ven biển phía Nam.Điểm nhấn du lịch của Slovenia xinh đẹp là hồ Bled rộng 145 ha, như một viên ngọc xanh nằm trong dãy Julian Alps, tây bắc Slovenia, cách thủ đô Ljubljana 55 km. Hồ nước này ngọt tự nhiên có nguồn gốc từ một hồ băng ở kỷ băng hà tạo nên do sự nâng lên, hạ xuống của vỏ trái đất. Với tính chất thổ nhưỡng tại địa phương mà nước ở hồ Bled có màu trong xanh đặc biệt.Vào mùa đông, Bled biến thành xứ sở lạnh giá khi mặt nước đóng băng hoàn toàn từ tháng 2-3. Khi đó, tuyết phủ trắng các cành cây, người dân và du khách có thể đi bộ trên mặt hồ. Giữa hồ là một nhà thờ mang tính biểu tượng của cả thị trấn. Nó lần đầu được xây dựng với lối kiến trúc Baroque, còn nhà thờ chính lại được xây theo phong cách tiền La Mã (Pre-Romanesque) từ thế kỷ thứ 9 và đến thế kỷ 15 được xây lại bởi Giám mục xứ Ljubljana theo lối Gothic, kiến trúc thịnh hành nhất thời bấy giờ.
Bao quanh hồ Bled là cây xanh, con đường dẫn lên lâu đài cùng tên uốn lượn bên sườn núi. Lâu đài Bled được xây dựng từ thế kỷ thứ 8, nằm cheo leo trên vách đá cách mặt hồ 139 m. Trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, từ thế kỷ 16 cho đến nay, kiến trúc của lâu đài gần như còn nguyên vẹn, nhiều lần được xếp hạng là một trong những lâu đài đẹp nhất thế giới.Vào mùa bình thường, phong cảnh lãng mạn được tạo nên từ làn nước trong xanh, in bóng cây ven bờ và ẩn hiện sau những ngọn núi nhấp nhô ẩn mình trong lùm cây.Vào mùa xuân (tháng 5 và 6), các đồng cỏ phủ đầy hoa dại và các đỉnh núi phủ tuyết trắng, thời tiết khi đó dễ chịu, mát mẻ. Để ngắm nhìn trọn vẹn cảnh đẹp, du khách có thể leo lên đỉnh những ngọn núi bên hồ, tòa lâu đài nằm trên vách núi hoặc du ngoạn trên thuyền Pletna truyền thống.Cảnh quan ở Slovenia thay đổi liên tục một cách ngạc nhiên. Du khách có thể nhìn thấy biển xanh và ngay sau lưng là núi non hùng vĩ.Giữa các khu rừng là đồng bằng bao la. Sự đối lập đó khiến cho quốc gia này khác biệt với phần còn lại của châu Âu.
Ngày 2/9, tại hội nghị không chính thức ở Slovenia, các Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, tham nhũng lan rộng trong chính phủ và quân đội Afghanistan đã tạo điều kiện cho Taliban lên nắm quyền nhanh chóng.
Cách Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) không xa là bản người Mông đặc sắc lắm "không", nơi có một bảo tàng ngoài trời và những đá hòn đá tảng được dùng để chia ruộng đất.
Xóm Rớ (thuộc phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) được biết đến bởi những tảng rêu xanh, trải dài khắp bờ kè tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tràn đầy sức sống.
Trên sông Hương và sông Đông Ba, đoạn công viên Trịnh Công Sơn trở nên “dậy sóng”, sôi động với giải đua ghe truyền thống, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của khách du lịch, các công ty đường sắt Trung Quốc bổ sung thêm nhiều chuyến tàu đi ngang biển hoa và các khu vực núi thuộc các vùng nông thôn.
Vô tình tìm từ khoá “Các địa điểm du lịch đẹp ở Việt Nam trong tháng 3”, cái tên Mộc Châu hiện ra, ngay lập tức Ngân book luôn vé máy bay. Lần đầu tiên đến đây, cô nàng 9X cảm thấy rất thích nơi này và hứa sẽ quay lại nhiều lần nữa.
Phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền rơi vào cảnh ế ẩm, vắng vẻ khách sau 3 tháng hoạt động. Trong khi đó, phố Hồ Thị Kỷ và Vĩnh Khánh vẫn luôn đông đúc, náo nhiệt vào buổi tối.
Quán ăn núp hẻm chỉ có vài ba nhân viên bất ngờ quá tải khách vì clip review trên TikTok. Những khách quen như Huỳnh My cảm thấy khó chịu vì phải chờ cả tiếng mới có bàn.
Để được vay tiền, người vay phải đồng ý cho phép khai thác dữ liệu trên điện thoại, đây chính là “bẫy” khiến con nợ mãi không thể thoát khỏi vòng xoáy nợ xấu.
Giải cờ Vua tranh cúp Siêu tốc Bá Vương với sự góp mặt của hơn 250 kỳ thủ đến từ hơn 50 trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội.
Cha mẹ là những người thầy đầu tiên của con trong cuộc đời, gánh trên vai trọng trách lớn lao. Con trẻ giống như một tờ giấy trắng, muốn con trở thành người như thế nào tuỳ thuộc vào cách cha mẹ “tô vẽ” lên tờ giấy đó.
Giữa lúc một trong 6 nữ sinh lớp 5 đang ngủ trưa tại nhà riêng của cô giáo ở Ninh Thuận, người chồng của cô giáo đã có hành vi dâm ô với nữ sinh.