Toàn bộ tiền viện phí của bà đều do chúng tôi bỏ ra hết. Khi về nhà, sức khỏe của bà còn yếu lắm, không thể tự phục vụ bản thân. Tôi và chồng thường xuyên lui đến nấu nướng cơm nước cho ông bà.
Cuối tuần vừa rồi tôi và bạn thân rủ nhau đến 1 ngôi chùa đẹp ở ngoại thành để vãn cảnh. Khi đang vào chùa thì tôi vô tình nghe được 1 giọng nói quen thuộc đứng ngay kế bên.
Ồn ào hôn nhân giữa Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi tò mò về mối quan hệ hiện tại của cô với mẹ chồng cũ.
Sau khi ra viện, tôi chủ động đưa mẹ về chăm vì bà đã không còn khả năng đi lại. Con gái của bà ở bên nước ngoài, mỗi năm chỉ về 2 lần. Vậy nên hàng tháng, cô ấy lại gửi cho tôi tiền phí sinh hoạt của mẹ.
Biết bà sắp mất, tôi lại nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận nên đưa con về thăm. Khi ấy bà đã yếu lắm rồi và nằm thở ôxy hấp hối nên không biết có nhận ra tôi không.