Ban đầu tôi có ý định ở vậy nuôi con tới già, nhưng suy cho cùng tôi vẫn còn trẻ, con trai tôi cũng cần có một gia đình trọn vẹn. Cho nên tôi bắt đầu mở lòng hơn.
2 năm sau cưới, tôi mới có bầu và sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Cả gia đình mừng lắm vì đã có cháu đích tôn, thái độ của mẹ chồng còn tốt với tôi hơn hẳn trước đó.
Ngày tôi tái hôn, mẹ chồng cũ bỗng dưng xuất hiện, dù không mời mà đến. Bà tiến lại gần tôi, đưa ra một chiếc thẻ ngân hàng, bà nói trong đó có 300 triệu và giờ muốn mang cháu gái về nuôi.
Mọi thứ ở nhà Khải vẫn vậy, căn nhà cũ không có gì khác, mẹ anh bảo sau khi tôi đi anh có lấy vợ nhưng được 2 năm thì lại bỏ nhau, rồi Khải chỉ cặp kè với người khác chứ không cưới.
Mẹ thương con là chuyện trời đất biết. Con dù bao nhiêu tuổi vẫn là đứa con nhỏ trong mắt người mẹ. Thế nhưng giữ con chằm chặp như mẹ chồng cũ của Lan thì...
Sau khi tiểu tam vác bụng bầu đến nhà ăn vạ, tôi quyết định ly hôn rồi dẫn con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Thế nhưng 3 năm sau đó mẹ chồng lại yêu cầu tôi làm việc này.
Hôm thứ 4 vừa rồi, nghe tin mẹ chồng cũ mất, tôi đã đưa con về chịu tang. Mọi người rất mừng rỡ khi gặp lại mẹ con tôi. Nhìn thấy chồng cũ mà tôi không nhận ra nữa, anh ấy già và gầy đi rất nhiều, nhìn rất khổ sở.
Thay vì để tôi ra đi, trở thành người dưng, mẹ đề nghị tôi làm con nuôi để hai mẹ con gần nhau hơn. Lấn cấn suy nghĩ mãi tôi đồng ý nhưng cũng hạn chế qua nhà mẹ vì ngại chạm mặt Phong ở đó.
Ngày nào chồng tôi cũng đi làm về muộn, rất may sau đó mẹ chồng tôi lên sống với chúng tôi, nói chuyện và chăm sóc nhà cửa chu đáo nên tôi không cảm thấy cô đơn.
Thay bỉm, lau người cho bà xong, cô con dâu nói với mẹ chồng cũ: "Cho con hun mẹ cái nha". Người mẹ già cười như trẻ nhỏ khi cô con dâu cũ... cúi xuống thơm mình liền 5 - 7 cái.