Covid-19 đã "cướp" đi người mẹ thân yêu, nay cha bị bệnh ung thư chưa biết tính mạng ra sao, 2 anh em Thoại, Hoàng đứng trước nguy cơ sống trong cảnh đói khổ, thất học.
Sợ con gái ảnh hưởng sức khỏe, cả nhà giấu chuyện người cha qua đời vì Covid-19. Mãi 3 tháng sau, khi nhìn thấy tro cốt cha đặt trong chùa, cô bé mới òa khóc nức nở nhận ra mình đã mồ côi...
Sáng 19/11, nhiều người dân không kìm được nước mắt trong buổi Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ qua đời trong đại dịch Covid-19 tại nhà tang lễ TPHCM.
Sau khi Bệnh viện Hồi sức Covid-19 ngưng hoạt động, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã phụ trách quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan. Người nhà có thể đến đây điều chỉnh thông tin sai sót trên giấy báo tử.
13 tuổi, em vẫn trong vòng tay cha mẹ, là đứa cháu cưng của ông bà; lên 14, 5 người trong gia đình bỏ em đi, em quay cuồng những ngày gấp gáp học cách trưởng thành.
Bất lực, tuyệt vọng, sợ hãi, mất mát… tất cả cảm xúc trên đời tôi đã nếm trải chỉ trong vòng 1 tuần. Cảm giác khi biết chồng sắp chết nhưng không tài nào cứu, nó đau đớn tận tâm can - chị Thắm khóc.
Tôi thấy nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong vô bệnh viện, đi nhiều nơi chụp những người mất vì dịch bệnh. Điều này nguy hiểm không thua gì những phóng viên chiến trường xưa" - Nick Út chia sẻ.
Người mất vì Covid-19 được hỗ trợ chi phí mai táng. Thế nhưng việc này đang bị thả nổi khiến người dân mất từ 20 - 35 triệu đồng. Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi nói rằng rất "sốc" khi biết việc này.
UBND TPHCM giao các sở, ngành, đơn vị căn cứ tình hình, rà soát nhu cầu để tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 về đề xuất dừng hoạt động nhà lạnh, lò hỏa táng tại nghĩa trang chính sách.
2021 là năm phủ màu tang thương của showbiz Việt. Sự ra đi của Phi Nhung, Chí Tài và những nghệ sĩ khác trong mùa dịch COVID-19 để lại những đau đớn, bàng hoàng và xót thương nơi người hâm mộ.
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 nhằm chia sẻ những nỗi đau, mất mát đồng thời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm.
“Covid-19 đã cướp đi ba mẹ tôi, bây giờ nhà chỉ còn mình tôi với nỗi nhớ khôn nguôi”, chị Thảo tâm sự. Hôm nay, cả nước sẽ tưởng niệm hơn 23 ngàn người mất vì Covid -19, trong đó có ba mẹ chị Thảo.
Covid-19 đã cướp đi ba mẹ tôi, giờ nhà chỉ còn mình tôi với nỗi nhớ khôn nguôi”, chị Thảo tâm sự. Hôm nay, cả nước sẽ tưởng niệm hơn 23 ngàn người mất vì Covid -19, trong đó có ba mẹ chị Thảo.
TPHCM, Bình Dương, Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức nhiều chương trình tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì COVID-19. Các cơ sở tôn giáo sẽ đánh chuông, người dân được vận động đồng loạt tắt điện, thắp hương, thắp nến và tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí .
Đại lễ kỳ siêu tại TP.HCM diễn ra trong không khí trang trọng nhằm tưởng niệm đồng bào qua đời vì COVID-19 và xoa dịu phần nào những vết thương lòng sau đại dịch.