Màn kịch gian xảo của nữ sinh viên hạ độc cha, chôn xác đốt nhà
22/01/2022 09:21
Sau khi sát hại cha ruột, Linh nói với người thân rằng ông Điệp đi Hà Nội chơi, 1 tháng nữa mới về và dặn "cha cúp điện thoại để không ai liên lạc".
Sau khi đầu độc cha ruột bằng chất độc xyanua, Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, sinh viên ngành Luật tại TP.HCM) đã khiêng xác cha bỏ sau nhà, sau đó dùng xi-măng, gạch để thực hiện kế hoạch giấu xác.
Chưa hết, để việc sát hại cha không bị phát hiện, Linh còn tự phóng hỏa đốt nhà để tạo hiện trường giả, đồng thời nói với người thân rằng ông Tống Hồng Điệp (SN 1968, cha ruột của Linh) đã đi Hà Nội chơi với bạn, 1 tháng sau mới về.
Màn kịch rùng rợn của nữ sinh giết cha, giấu xác
Loay hoay chuẩn bị đám tang cho anh trai ruột, chú Hồng (ngụ TP. Bà Rịa) cho biết đến thời điểm này, chú vẫn không nghĩ rằng Linh lại chính là kẻ sát hại cha của mình. Màn kịch mà đứa cháu gái tạo ra trước mặt mọi người sau khi sát hại cha ruột, mỗi khi nhớ lại, ai nấy đều phải rùng mình.
Công an Hà Nội cho biết tin đồn lãnh đạo ngân hàng PGBank chi nhánh Gia Lâm vỡ nợ, bị bắt, đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín Ngân hàng PGBank và quyền lợi của người dân gửi tiền tại đây.
Theo Công an Hà Nội, sinh viên Đ. lập một nhóm chat tên "Rạp xiếc trung ương", sau đó tự chuyển khoản ủng hộ 10.000 đồng với nội dung kèm theo "tap the ae rap xiec trung uong ung ho".
Theo kết luận, ông Hoàng Quốc Vượng đã cố ý làm sai chỉ đạo của Thủ tướng, của Nghị quyết để giúp Dự án Điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi, gây thiệt hại hơn 937 tỷ đồng.
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, bảo đảm kiên cố, an toàn trong mọi điều kiện mưa lũ.
Rằm tháng 8 âm lịch rơi vào giữa tuần, nhiều gia đình ở Hà Nội và các tỉnh thành đã đưa con nhỏ đi chơi phố Hàng Mã đón Tết Trung thu, vui chơi và tận hưởng không khí trong dịp cuối tuần.
Với việc lái ô tô bán tải vào trường học gây ra vụ tai nạn khiến một học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk tử vong tại chỗ, nam tài xế là một phụ huynh của trường đã bị tạm giữ.
Sở TT&TT TPHCM đang rà soát, nghiên cứu chính sách cho Tổ Công nghệ số cộng đồng, đảm bảo phù hợp với sắp xếp khu phố, ấp tại các địa phương để tham mưu UBND thành phố.
Nhà hàng của Dương đã tái chế hơn 13.000 nồi nước lẩu thừa của khách cũ để bán cho khách mới, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng; ông ta và đầu bếp đều bị kết án tù.
Bộ ảnh “trung thu quê em” của anh Lê Đình Hoàng (ngụ tại thôn La Chữ, Hương Chữ, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến người xem không khỏi bồi hồi nhớ về những ký ức trung thu thời xưa…