Sau 17 năm lưu lạc, người phụ nữ tâm thần quê Hải Phòng được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa giúp đỡ, tìm lại người thân. Cuộc đoàn tụ của cả gia đình đẫm nước mắt.
Cuốn nhật ký của liệt sỹ Cao Văn Tuất trở thành một phần cuộc đời cựu binh Mỹ Peter Mathews, cũng là hiện thân của thanh xuân tươi đẹp, sống lý tưởng của người lính giải phóng năm xưa.
Cuốn nhật ký của liệt sỹ Cao Văn Tuất sẽ trở về với gia đình, sau hơn nửa thế kỷ "lưu lạc" ở bên kia bán cầu. Đêm trước ngày nhận lại kỷ vật, người thân liệt sỹ không thể chợp mắt...
Một tháng qua, nhiều cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đã đồng loạt vào cuộc rà soát, xác minh để hỗ trợ cựu binh Mỹ cách nửa vòng trái đất tìm chủ nhân cuốn nhật ký chiến tranh.
Xác định Cao Xuân Tuất và liệt sĩ Cao Văn Tuất là một người, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang giao ngành chức năng hướng dẫn, tham mưu để cựu binh Mỹ Peter Mathews bàn giao cuốn nhật ký về Việt Nam.
Cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất có 104 trang. Cuốn nhật ký khắc họa chân dung người lính giải phóng các bài thơ, bài hát đi cùng năm tháng, thư gửi người thân và những trang vẽ đẹp mắt.
Cao Văn Tuất dáng người nhỏ, cao gần 1,6m, tính thật thà, chân chất. Ngoài hát hay, Tuất còn có tài viết văn, làm thơ", cựu binh Nguyễn Tiến Huế nhớ về người đồng đội cùng quê.
Cuộc trùng phùng giữa bà Lê Thị Thủy và những người anh, chị ruột thịt ngập trong nước mắt. Gần 20 năm trước, bà Thủy và con trai bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc.
Kiến trúc sư Đỗ Hồng Phúc, 27 tuổi, 3 năm qua đã dành toàn bộ thời gian rảnh để giúp hơn 30 người con gốc Việt lưu lạc ở nước ngoài tìm lại bố mẹ, gia đình bị thất lạc nhiều năm.
Ấn vàng triều Nguyễn - "Hoàng đế chi bảo" từng được vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 đang được đấu giá tại Pháp, với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro.
10 năm sau ngày được cho là lưu lạc sang Trung Quốc, chàng thanh niên Vi Văn Liểu đã tìm được về quê nhà ở huyện Tương Dương, Nghệ An, gặp lại được người thân.
Thất lạc gia đình từ năm 10 tuổi, anh Vi Văn Liểu được cho là bị bán sang Trung Quốc. Sau 10 năm lưu lạc xứ người, nam thanh niên đã trốn được về nước và được công an hỗ trợ tìm lại người thân.