Cách đây 35 năm, vào ngày 14/3/1988, tại đảo Gạc Ma, những chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã đứng thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc cắm trên đảo đá, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Ngày 12-3, ông Phạm Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, cụ Hoàng Nhỏ, người hàng năm làm đám giỗ cho 64 liệt sĩ Gạc Ma đã qua đời hôm mùng 9 Tết Quý Mão, hưởng thọ 95 tuổi.
Tối 13/3, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ tưởng niệm 35 năm ngày 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh tại đảo Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).
Những chiến sĩ trở về từ trận chiến Gạc Ma với đầy thương tích. Đơn vị tôi quyết tâm cứu chữa, giữ lại những nhân chứng sống trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc" - bác sĩ Tào nói.
Suốt 47 năm qua, để giữ Trường Sa vững vàng trước sóng gió, "những người nằm lại phía chân trời" không chỉ riêng 64 liệt sĩ Gạc Ma. Chỉ tính từ 1975 tới năm 2010, đã có 166 liệt sĩ hy sinh tại Trường Sa.
Năm 1988, ngay sau sự kiện Gạc Ma, Đại tướng Lê Đức Anh đề nghị Hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô đang đóng ở cảng Cam Ranh "gửi một tàu chở nước ra Trường Sa" nhưng Liên Xô từ chối...