Giọng ca 9X chia sẻ, lần đầu nhận bản demo từ Andiez, cô đã vừa nghe vừa khóc vì cảm nhận được nỗi đau chất chứa qua từng câu chữ của bài hát. "Không hiểu sao tôi lại thấy bóng dáng mình đâu đó trong bài hát này, chắc vì tôi cũng đã từng yêu bất chấp, yêu điên cuồng và hy sinh không tiếc thứ gì như thế", Gigi Hương Giang nói.
Gigi Hương Giang chia sẻ thêm, trước đây khi có một cơ hội phát triển âm nhạc rất lớn đến với mình, cụ thể là Hồ Ngọc Hà ngỏ ý giúp đỡ về mặt sự nghiệp thì cô lại 'lỡ dại' từ chối vì... mải yêu. Nghĩ lại bản thân mình vào thời điểm ấy, Gigi Hương Giang cười và nói: "Ngày xưa tôi dại dột lắm, còn cố chấp nữa, nhưng phải yêu rồi mới có nhiều trải nghiệm hơn".
Ê kíp làm phim bật mí, trong lúc quay hình cho MV, cả đoàn làm phim đã phải tốn kha khá thời gian để đợi Gigi Hương Giang... nín khóc. Nguyên nhân là vì Gigi Hương Giang thấy nhân vật và nội dung của MV quá giống với câu chuyện của chính mình, thành ra cô đã quá nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật. Có lẽ nhờ vậy mà nữ ca sĩ diễn rất 'ngọt', nhất là các phân cảnh thể hiện nỗi cô đơn đến tột cùng.
Sau một năm vắng bóng, Gigi Hương Giang đã tìm được định hướng phù hợp nhất với bản thân. Cô nàng sẽ tập trung phát triển kỹ năng sáng tác và tự thể hiện các ca khúc do mình chắp bút. Nữ ca sĩ hy vọng sau 'Khi người con gái cô đơn', các sản phẩm âm nhạc kế tiếp cũng sẽ nhận được sự yêu thích, đón nhận nồng nhiệt cũng như phản hồi tích cực từ khán giả.