Khi chị Nh. phấn khích khoe con đỗ điểm cao vào trường chuyên, con trai chị khó chịu rồi gào lên: "Bạn con rớt đấy, mẹ đừng đưa con ra khoe khoang như vậy nữa được không?".
Con mình toàn chơi chẳng học hành gì vẫn xuất sắc", "Con đánh bật hàng ngàn đứa trẻ khác"... là những kiểu khoe điểm con trên mạng của phụ huynh làm nhiều người ngán ngẩm.
Thay vì công khai bảng điểm của con lên mạng xã hội, thì cha mẹ hãy thể hiện tình cảm, động viên, nói chuyện để con hiểu được những nỗ lực của mình đã được bố mẹ ghi nhận. Con xứng đáng được khen ngợi, được thưởng vì những thành tích đó.
Thay vì công khai điểm của con lên mạng xã hội, cha mẹ hãy thể hiện tình cảm, động viên, nói chuyện để con hiểu được những nỗ lực của mình đã được bố mẹ ghi nhận.
Có một nghịch lý trong giáo dục lâu nay là chương trình luôn bị than quá khó, làm khổ học sinh nhưng kết quả lại tưng bừng, học sinh toàn giỏi, xuất sắc.
Trong cuộc họp phụ huynh cuối năm, trước kết quả học sinh toàn giỏi, xuất sắc, anh T. lên tiếng: "Bố mẹ hãy tỉnh lại, bớt ảo tưởng đi, đừng tự sướng nữa".
Đến đón con, chị Ngoan nhìn thấy bạn của con ngồi khóc ở bục giảng, cháu không dám trở về nhà vì... đạt điểm 8. Không chỉ đứa trẻ này, đã có nhiều học trò mãi mãi không trở về vì áp lực điểm số.