Có một sự thực là khi càng đói, con người sẽ càng hạ thấp tiêu chuẩn đối với đồ ăn. Đói quá mà, vạn vật đều trông giống đồ ăn. Vậy là những thứ xung quanh có cơ hội đánh lừa thị giác của bạn.
Nhưng hãy cẩn thận, không phải tất cả những thứ nhìn có vẻ ngon đều ăn được. Nếu dại dột mà đưa vào miệng, có khi phải "đi gặp bác Tào" cũng nên.
Đây là một nải chuối 4 quả chín vàng nhưng không ai dám ăn.
Ai ăn bỏng ngô không nào nhưng ăn xong nhớ ghé đến khoa răng hàm mặt nhé.
Sinh ra là giống chó mà cứ thích mình nhìn giống con gà quay thơm ngon cơ.
Mấy quả bơ chín tới, mang đi làm sinh tố thôi nào.
Ơ kìa sushi trứng cá giờ sơn được tường nữa cơ à?
Xin hỏi, sắt thép với chocolate có phải từ một khuôn không?
Chiếc "bánh quế" này mà bay vào mồm thì hơi đau đấy.
Cà phê sữa hôm nay có mùi sơn là lạ.
Ăn ramen giờ ăn trong xô chứ không phải bát.
An Chi
Theo Vietnamnet