Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh

Linh Trang (Ảnh: Toni Pham) (Vietnamnet)| 07/03/2022 07:34

Với những tòa nhà kiến trúc cổ kính nằm bên hệ thống kênh đào thơ mộng, Bruges xinh đẹp như một phố cổ bước ra từ cổ tích.

Bruges là một thành phố nằm ở phía tây bắc của Vương quốc Bỉ, cách thủ đô Brussels khoảng 100 km. Từ thủ đô Brussel, du khách có thể di chuyển một cách thuận lợi bằng tàu hỏa đến Bruges. Đến đây, du khách như lạc vào một không gian cổ tích với thiên nhiên tuyệt đẹp và kiến trúc cổ kính thời trung cổ.

Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 1

Anh Toni Phạm, một người Việt Nam đang sống tại Đức đã có chuyến ghé thăm Bruges vào cuối tháng 2/2022. Theo chia sẻ của anh Toni, Bỉ và một số quốc gia châu Âu đã dỡ bỏ các quy định về test Covid-19, giãn cách xã hội, thậm chí là cả quy định về đeo khẩu trang ở nơi công cộng đối với khách du lịch.

Đam mê nhiếp ảnh và du lịch nên sau khi các quốc gia mở cửa trở lại, anh Toni lên đường khám phá những địa điểm nổi tiếng, lưu lại hình ảnh ấn tượng để chia sẻ cùng mọi người.

"Phố cổ Bruges đẹp như một bức tranh vẽ, giữ nguyên nét cổ kính từ thời Trung Cổ với những công trình kiến trúc Gothic, những cây cầu rêu phong bắc ngang kênh đào thơ mộng", anh Toni chia sẻ.

Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 2

Với hệ thông kênh đào thơ mộng, thành phố này được mệnh danh là "Venice phương Bắc"

Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 3

Đến Bruges, du khách có thể thả bộ dọc theo các con kênh đào chạy uốn lượn quanh thành phố, hoặc thuê thuyền để ngắm nhìn thành phố từ những góc nhìn khác nhau. Bạn còn có thể bay khinh khí cầu để ngắm cảnh, hoặc thuê một chiếc xe đạp để dạo quanh thành phố có hệ thống đường dành riêng cho xe đạp rất khoa học

Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 4

Thỉnh thoảng khi đi dạo trong trung tâm thành phố, du khách sẽ bắt gặp những chiếc xe ngựa được chạy trên những con đường lát đá

Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 5
Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 6

Những tòa nhà mang phong cách kiến trúc Gothic trung cổ, những con đường lát đá cổ nhuốm màu thời gian tạo nên vẻ duyên dáng cho thành phố Bruges

Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 7

Trung tâm thành phố là Di sản thế giới được UNESCO công nhận năm 2000

Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 8

Điều đặc biệt, mọi con đường tại đây đều đổ về Quảng trường Chợ (Markt) - trung tâm phố cổ Bruges, nơi quy tụ các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng đồ lưu niệm...

Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 9

Nổi bật trên nền trời là tháp chuông Belfort cổ kính xây từ thế kỷ 13. Tháp cao 83 m, với 366 bậc thang dẫn lên đài quan sát ngắm toàn cảnh thành phố

Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 10

Anh Toni thích cảm giác ngồi trầm tư trong một quán cà phê, lặng lẽ thưởng thức ly cà phê và ngắm nhìn cuộc sống của phố cổ

Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 11

Bỉ nổi tiếng với bia và chocolate, và Bruges cũng không phải ngoại lệ. Du khách cũng nên thưởng thức bánh quế, khoai tây chiên ngon tuyệt, hoặc thưởng thức loại chocolate thượng hạng Dumon. Xa xỉ hơn nữa là món nấm truffle trứ danh

Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 12

Bruges là một trong những thành phố có nhiều bảo tàng và phòng trưng bày nhiều hơn cả số dân. Bảo tàng Groeninge về nghệ thuật Flemish, bảo tàng Gruuhuse trước đây từng là một cung điện, ở đây có trưng bày một máy chém của thế kỷ 18

Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 13
Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 14

Xung quanh phố cổ này có nhiều khách sạn cổ kính rất đẹp và cách quảng trường chỉ khoảng 5 phút đi bộ

Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh - 15

"Tôi thích cảm giác lang thang qua các con phố khi nắng chiều dần tắt... Vô cùng bình yên!", anh Toni chia sẻ

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Khách du lịch Việt lạc vào thành phố cổ tích: Dạo phố bằng xe ngựa, thưởng thức socola trứ danh
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO