Do có mâu thuẫn từ trước, Lương và Tiến dùng dao chém nạn nhân tử vong, tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông rồi gọi dân bản đến cấp cứu nạn nhân.
MỸ - Frank Bowen cho rằng các con gái của ông đã tưởng tượng thái quá khi nói có một hồn ma đang sống trong nhà họ. Tuy nhiên, ông không biết "hồn ma" thực sự đang ẩn nấp giữa các bức tường và sẽ ra tay giết người.
BA LAN - Trong khi xuôi dòng trên sông Vistula, các thủy thủ trên tàu kéo Elk đã tìm thấy một bộ đồ da người bị mắc vào chân vịt. Kết quả điều tra cho biết đó là da của nữ sinh viên Katarzyna Zowada.
Trong một vụ án kỳ lạ xảy ra cách đây hơn 23 năm ở Nhật, tên sát nhân đã để lại rất nhiều dấu vết nhận diện nhưng cho đến nay cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra danh tính của kẻ này.
Bùi Trung Thành (SN 1993) khai nhận hành vi giết chị N.T.T, cướp tài sản sau đó giấu xác trong bể nước thải, sau 13 năm, hài cốt chị T. mới được người dân phát hiện.
Sau khi giết người, Lê Văn Tình (quê Nghệ An) bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, đổi nhân thân, lai lịch và lấy vợ, sinh con gần 40 năm cho đến khi bị bắt.
Xảy ra mâu thuẫn, Hiền tưới xăng lên người bà M. sau đó bật lửa khiến nạn nhân bị cháy, khi bà M. ngã xuống đường, Hiền dùng dao đâm nạn nhân rồi tháo chạy.